"Tôi có thấy...; tôi tham muốn các món đó, và lấy nó; kìa, các vật ấy đã giấu dưới đất giữa trại tôi, còn bạc thì ở dưới (câu 21).
Câu hỏi suy ngẫm: Chúa cho ông Giô-suê biết nguyên do nào người Ít-ra-ên thất trận trước thành A-hi (câu 11-12)? Ông A-can cho biết diễn tiến của lòng tham như thế nào (câu 21)? Tham lam khác với thèm muốn thế nào? Câu chuyện này giúp bạn xét lại lòng tham lam của mình thế nào?
Thèm muốn là muốn được thỏa mãn nhu cầu của bản thân; Tham lam là ham muốn cách thái quá, muốn chím đoạt về cho riêng mình.
Người Ít-ra-ên thất trận khi tiến đánh A-hi, các trưởng lão Ít-ra-ên và ông Giô-suê đã xé áo mình, và vải tro lên đầu trước hòm giao ước, nói lên lòng ăn năn về lỗi lầm mà họ chưa được rõ. Sau đó Chúa cho họ biết nguyên do của thất bại này là họ bội nghịch giao ước của Chúa, ăn cắp vật đáng diệt, làm dối trá và để trong bao mình (câu 11). Sau cùng, ông A-can bị chỉ ra. Trong sự thú nhận tội, ông A-can cho biết những diễn tiến của lòng tham: Tôi thấy. Sau khi thấy, ông A-can ước ao tài sản đó, và dẫn đến bước tiếp theo là: Tôi tham. Khi lòng tham được nuôi dưỡng thì sẽ bước tiếp đến: Tôi lấy, rồi tôi giấu giữa trại. Sự tham lam của ông A-can đem đến cái chết cho ông, gia đình và dân tộc của ông.
Ngày nay lòng tham của chúng ta không đưa đến hậu quả liền như ông A-can, nhưng khi có sự tham muốn, chúng ta trở nên nô lệ cho lòng tham đó. Khi thấy người khác có địa vị cao hơn, có xe, nhà đẹp hơn, chúng ta muốn được hơn hay ít ra cũng bằng, vì vậy cố hết sức làm việc để có được điều đó; mà không thấy thì giờ đổ ra để đạt được điều đó khiến chúng ta mất đi mối liên hệ trong gia đình, bà con bạn bè, Hội Thánh và cả mối tương quan với Chúa nữa. Có ruộng vườn rộng lớn, có nhà đẹp, sang trọng, có tiền bạc, địa vị v.v... không có gì sai, nếu có khả năng thực hiện những điều đó là điều tốt và cũng khuyến khích để những anh chị em đó khích lệ, giúp đỡ những người nghèo thiếu hay thua kém mình. Vấn đề là những gì chúng ta có được không phát xuất từ lòng ganh tị, tham muốn. Ông Gia-cơ nói: "Anh chị em tham muốn mà chẳng được chi, anh chị em giết người và ghen ghét mà chẳng được gì hết;.." (Gia-cơ 4:2). Ông Phao-lô cũng dạy, "Còn như người muốn nên giàu có, ắt sa vào sự cám dỗ, mắc bẫy dò, ngã trong nhiều sự tham muốn vô lý thiệt hại kia, là sự làm đắm người ta vào sự hủy diệt hư mất. Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, có người vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn" (I Ti-mô-thê 6:9-10). Hãy cẩn thận, đừng để lòng tham lam lôi kéo chúng ta xa Chúa và đi theo các cám dỗ của thế gian này.
Bạn thường thấy, xem những gì? Bạn có ước ao nào? Điều đó có đưa đến lòng tham không? Bạn cần làm gì?
Lạy Chúa, xin Ngài nhắc nhở con hướng lòng vào Ngài và chú tâm đến đường đi theo Ngài, thay vì tham lam tìm kiếm vật chất của đời này.
(c) 2024 svtk.net