Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 1

Món Quà Vô Giá

Rô-ma 5:1-11

"Vì nếu khi chúng ta còn là thù nghịch, mà nhờ sự chết của Con Ngài chúng ta đã được hòa giải với Đức Chúa Trời, thì huống chi nay đã được hòa giải rồi, chúng ta lại càng được cứu nhờ sự sống của Con Ngài là dường nào" (câu 10).

Câu hỏi suy ngẫm: Làm thế nào một người được xưng công bình? Điều gì xảy ra trong đời sống của một người được xưng công bình và tha thứ mọi tội? Nhờ đâu mà người tin có thể vui mừng trong gian khổ? Làm thế nào để người khác nhìn thấy sự bình an trong đời sống bạn?

Hậu quả của việc chúng ta xa cách Đức Chúa Trời được mô tả bằng những từ ngữ sau đây "chúng ta yếu đuối..., có tội..., là tội nhân..., là thù nghịch với Đức Chúa Trời" (câu 6, 8, 10). Chúng ta chỉ thật sự tìm thấy sự bình an và yên nghỉ khi được Đức Chúa Trời xưng công chính (câu 1). Bởi việc làm lạ lùng của tình yêu mà Con Ngài nhận chịu hết thảy tội lỗi của nhân loại để chúng ta "nhờ huyết Ngài được xưng công chính" (câu 9). Một người đã nói rằng "khi chúng ta tin, một sự trao đổi lạ lùng đã xảy ra: chúng ta trao cho Đấng Cơ Đốc tội lỗi cuœa mình và Ngài ban cho chúng ta sự công bình và sự tha thứ."

Bởi Chúa Giê-xu chúng ta được bước vào một chỗ đứng mới, đó là chỗ của ân suœng (câu 2). Đây là nơi Đức Chúa Trời đổ chính mình Ngài vào sự trống rỗng và nghèo khó của chúng ta. Hãy suy ngẫm chân lý lạ lùng này: "nếu khi chúng ta... nhờ sự chết của Con Ngài chúng ta đã được hòa giải với Đức Chúa Trời, thì huống chi nay đã được hòa giải rồi, chúng ta lại càng được cứu nhờ sự sống của Con Ngài là dường nào" (câu 10).

Đấng Cơ Đốc đang sống để duy trì sự bình an mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta (câu 8:34; Hê-bơ-rơ 2:10-18). Sự bình an mà Kinh Thánh hứa ban không phải thoát khỏi mọi đau khổ, thử thách, nhưng là sự bình an khiến "chúng ta vui mừng trong gian khổ" (câu 3, 4), để bởi đó chúng ta được trưởng thành trong đức tin. Khi bởi Đức Thánh Linh chúng ta có niềm hy vọng và kinh nghiệm sự bình an, chúng ta thật sự được hòa thuận với Đức Chúa Trời. Khi sống trong thế giới đầy dẫy sự căng thẳng, khi trải qua "sa mạc của sự không yên nghỉ," sự bình an của Đức Chúa Trời là món quà vô giá cho chúng ta.

Làm thế nào để sự hòa giải với Đức Chúa Trời và sự bình an được bày tỏ trong đời sống thường nhật của bạn?

Lạy Chúa, nguyện sự "bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng" con (Phi-líp 4:7).

(c) 2024 svtk.net