"Vậy, anh chị em từng đặt chi thể mình làm tôi sự ô uế gian ác đặng phạm tội ác thể nào, thì bây giờ, hãy đặt chi thể mình làm tôi sự công bình đặng làm nên thánh cũng thể ấy" (câu 19).
Câu hỏi suy ngẫm: "Chớ để tội lỗi cai trị trong xác hay chết của anh chị em, và chớ chiều theo tư dục nó" có ý nghĩa gì? Kết quả của tội lỗi là gì? "Đặt chi thể mình làm tôi tớ cho sự công bình" có nghĩa gì? Điều này thể hiện trong nếp sống của bạn như thế nào?
Luận về sự tự do, Sứ đồ Phao-lô khẳng định rằng Cơ Đốc nhân là người tự do bởi Chúa Giê-xu đã giải phóng họ ra khỏi sự thống trị của tội lỗi. Khi đó toàn bộ con người chúng ta thuộc về Chúa Giê-xu. Ngài sẽ quản trị toàn bộ cuộc đời, tức mọi lãnh vực trong cuộc sống của chúng ta. Khi đó thân thể chúng ta không còn là công cụ của Sa-tan để làm những điều gian ác, nhưng trở nên công cụ để làm những điều công bình, yêu thương, trong sạch.
Chúng ta chỉ thật sự sống đời tự do khi quy phục Đức Chúa Trời. Một người nương dựa nơi Đức Chúa Trời sẽ không còn bị tội lỗi, ma quỷ áp chế nữa. Ngài là thành lũy kiên cố, là bóng che chở đời đời cho họ. Tuy nhiên chúng ta cần nhận thức rằng một Cơ Đốc Nhân không hẳn là người hoàn toàn không phạm tội hay mắc phải lầm lỗi, nhưng không còn nô lệ cho tội lỗi nữa bởi họ đã thuộc về Đức Chúa Trời. Một trong những lợi ích lớn lao dành cho những người thuộc về Đức Chúa Trời là được Ngài giải phóng khỏi quyền lực của tội lỗi để sống cuộc đời thánh khiết, công bình.
Theo lẽ thường, làm đầy tớ cho chủ thì chủ sẽ trả công để nuôi sống gia đình và bản thân, nhưng điều khác thường và kinh khủng ở đây là những người làm đầy tớ cho tội lỗi sẽ nhận tiền công là chính cái chết của họ (câu 6:23). Đây không chỉ là cái chết của thân thể bằng bụi đất này, mà linh hồn bị giam hãm trong chỗ tối tăm và bị phân rẽ đời đời khỏi Đức Chúa Trời. Nhiều tội nhân nhận tiền công của tội lỗi quá sớm, bởi họ cật lực phục vụ cho tội lỗi và đã chết thảm thương khi tuổi đời còn rất trẻ. Những người làm tôi tớ Đức Chúa Trời thì hoàn toàn khác hẳn, thay vì nhận tiền công, họ nhận lấy món quà vô giá nhưng miễn phí từ Ngài, đó là sự sống đời đời. Sống đời đời không có nghĩa là sống mãi ở trên đất này, nhưng là sự sống lại từ trong kẻ chết để bước vào sự vinh hiển đời đời với Đức Chúa Trời.
Bạn có thật sự là đầy tớ của sự công bình không? Làm thế nào để bạn hoàn toàn sống tự do, vâng phục Đức Chúa Trời và Lời Ngài?
Lạy Chúa, trong sự tự do Ngài ban cho con, con nguyện dâng chính mình con cho Ngài. Xin Ngài đổ đầy tình yêu và quyền năng để con sống cuộc đời mới đem lại phước hạnh cho người khác.
(c) 2024 svtk.net