"Nếu con không tiêu diệt bất luận vật nào đáng bị tiêu diệt giữa các con thì Ta sẽ không còn ở với các con nữa" (câu 12b, BDM).
Câu hỏi suy ngẫm: Các thám tử báo cáo như thế nào về thành A-hi? Người Ít-ra-ên chịu những thiệt hại nào? Điều gì thực sự là nguyên nhân của sự thất bại đó? Tại sao?
Khi chúng ta nói rằng mình đau, nhưng thực sự chỉ có một phần thân thể bị đau, có thể là đau ở đầu, đau ở bụng, ở lưng... Câu chuyện của ông A-can chính là hình ảnh đó: một con sâu làm rầu nồi canh, một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ.
Sự thất bại trước trận chiến với thành A-hi có nhiều nguyên nhân khác nhau:
1. Họ khinh thường đối phương: Người Ít-ra-ên cho rằng A-hi chỉ là một thành nhỏ, quân ít nên chỉ cần đem vài ba ngàn người là đủ để chiếm thành (câu 3), nhưng họ sai lầm vì lực lượng xuất quân của họ đang đối diện với một lực lượng đông gấp 4 lần (Giô-suê 8:25). Các nhà thám tử được sai đi trở về báo cáo láo vì thiếu lòng tin cậy Đức Chúa Trời: họ phóng đại tình hình của thành Giê-ri-cô (Dân-số Ký 13:32-33), nhưng lại khinh suất về tình hình của thành A-hi lúc này (câu 3). "Biết người, biết ta, trăm trận, trăm thắng," sự khinh thường làm chúng ta dễ mắc mưu ma quyœ.
2. Họ đề cao bản thân: "Không cần đem toàn thể nhân dân ... đừng làm cho toàn dân phải nhọc công vì dân thành ấy rất ít" (câu 3, BDM). Giê-ri-cô đã sụp đổ sau khi dân chúng đi vòng chung quanh thành 7 ngày đúng như lệnh Chúa truyền, chiến thắng làm sụp đổ Giê-ri-cô thực sự không phải là công khó của người Ít-ra-ên nhưng là phép mầu của Đức Chúa Trời. Kiêu hãnh về quá khứ, coi thường hiện tại, người Ít-ra-ên đã bị thất bại và thiệt hại 36 người. Sự hãnh diện về tình trạng gia đình, về mức độ tâm linh, về quá trình phục vụ, về kiến thức Kinh Thánh... cũng là lý do cho sự thất bại của nhiều người Cơ Đốc.
3. Họ cất giấu vật đáng diệt: đó là lý do đáng sợ nhất mà Đức Chúa Trời lên án "Nếu con không tiêu diệt bất luận vật nào đáng bị tiêu diệt giữa các con thì Ta sẽ không còn ở với các con nữa" (câu 12, BDM). Mệnh lệnh của Đức Chúa Trời là nghiêm nhặt không phải chỉ cho người lãnh đạo nhưng cho từng người trong vòng dân chúng (6:18). Trong khi toàn thể dân chúng vâng lệnh Chúa để phóng hỏa A-hi, thiêu đốt tất cả mọi vật đáng diệt, thì ông A-can nổi lên một chút lòng tham, nhưng đã làm bừng cơn giận của Đức Chúa Trời trên toàn dân (câu 1); và sự thất bại của họ trước một dân thành A-hi nhỏ bé nguyên nhân chỉ vì Đức Chúa Trời không còn ở với họ nữa. "Tay của Đức Giê-hô-va chẳng trở nên ngắn mà không cứu được; tai Ngài cũng chẳng nặng nề mà không nghe được đâu. Nhưng ấy là sự gian ác các ngươi làm xa cách mình với Đức Chúa Trời, và tội lỗi các ngươi đã che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi" (Ê-sai 59:1-2).
Trách nhiệm của mỗi cá nhân giữ vẹn sẽ làm cho Hội Thánh của Đức Chúa Trời đắc thắng và vững mạnh, nhưng sự tha hóa của một con dân Chúa để lại hậu quả đáng thương cho bản thân mình, cho nhiều người và cả sự thất bại trong hội chúng. Khi chúng ta coi thường trách nhiệm, xem thường vai trò của mình trong Hội Thánh, chúng ta đã không hiểu được mình: hoặc sẽ có thể dự phần xây dựng rất lớn, hoặc là ngăn trở phá hoại không nhỏ.
Điều mà ông A-can không ngờ là Chúa thấy rõ những gì người khác không nhìn thấy, Chúa biết rõ những gì mình đang cố tâm che giấu. Ông Giô-suê và các trưởng lão trong Ít-ra-ên than thở, dày vò, trách móc, nhưng họ không hiểu được hành động không vâng lời của một người lại ảnh hưởng đến sự thất bại của cả dân tộc là thế nào. "Như bởi sự không vâng phục của một người mà mọi người khác đều thành ra người có tội" (Rô-ma 5:19), bởi sự không vâng phục của ông A-can mà tất cả người Ít-ra-ên bấy giờ thất bại; bởi sự không vâng phục của chính tôi mà cả Hội Thánh không nhận được phước. Xin đừng phó mặc công việc nhà Chúa cho một số người mà mình cho là có trách nhiệm. Cũng xin đừng dưœng dưng trước những khó khăn của Hội Thánh. Hãy ghé mắt vào, hãy giúp một tay. "Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Cơ Đốc" (Ga-la-ti 6:2). Ông A-can đã trả giá cho hành động dại dột của mình một cách quá đắt (câu 24-25).
Bạn có im lặng trước những nhu cầu chung của Hội Thánh không? Bạn có nghĩ rằng việc làm của mình sẽ gây ảnh hưởng tốt hoặc xấu cho nhà Chúa không? Bạn có đang che giấu điều gì đó không muốn người khác nhìn thấy nhưng Chúa đang nhìn thấy?
Lạy Chúa Giê-xu, xin cho con coi trọng sự vâng lời trước Chúa, coi trọng trách nhiệm của mình trước Hội Thánh, để chính con không mất đi chỗ đứng của mình, và cũng không ngăn trở nguồn phước cho người khác.
(c) 2024 svtk.net