Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 78

HÔN NHÂN CƠ ĐỐC

LỜI GIỚI THIỆU:

Trong vườn Ê-đen xưa vô tội, hôn nhân mang ý nghĩa là được hạnh phúc. (Xuất 1:28).

Châm ngôn 18:22 "Ai tìm được một người vợ tức tìm được một điều phước, và hưởng được ân điển của Đức Giê-hô-va."

Hôn nhân được Đức Chúa Trời thiết lập để di truyền dòng giống, và thành lập những gia đình làm nơi đem lại hạnh phúc và niềm vui cho con trẻ.

Hôn nhân là định chế nhân loại xưa cổ nhất. Hôn nhân xưa hơn cả Hội thánh và tổ chức chính phủ của loài người.

Chúng ta đang sống trong một thời đại có tiêu chuẩn đạo đức thấp kém, khi mà những lời thệ nguyện hôn nhân dễ bị phá vỡ và sự ly dị được xem như thường. nhưng ta cần nhớ rằng luật pháp và tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời không thay đổi.

I. CÁC LÝ DO CỦA HÔN NHÂN:

1. Vâng theo mạng lịnh của Đức Chúa Trời. Sáng 1:28 "Hãy sanh sản thêm nhiều, làm cho đầy dẫy đất."

2. Để thông công với nhau. Sáng 2:18 "Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán rằng: Loài người ở một mình thì không tốt." Trường hợp ngoại lệ dường như là dành cho nhà giáo sĩ tiền phong như sứ đồ Phao-lô trong 1 Cô-rinh-tô 7:32.

3. Để chia xẻ cho nhau. Truyền đạo 4:9-11 "Hai người hơn một, nếu người nầy sa ngã thì người kia sẽ đỡ bạn mình lên." Cần hai người để trở nên "một thịt." (Sáng 2:24).

4. Để thỏa mãn những nhu cầu tâm sinh lý. Con người được sinh ra với một số bản năng tốt, thánh và hợp pháp nhưng nó chỉ được thỏa mãn thích đáng qua hôn nhân.

5. Để phát triển dòng giống loài người. Sáng 1:28, Sáng 9:1.

II. CƯỚI AI?

Cơ đốc nhân chỉ có thể cưới Cơ đốc nhân.

2 Cô-rinh-tô 6:14-17 "Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin."

Trước mặt Đức Chúa Trời, việc hôn nhân không thể biến thành trò đùa khi một người kính sợ Chúa và người không kính sợ Chúa lại kết hiệp với nhau trong hôn nhân thánh để hai người trở nên một thịt. Làm thế nào để hai người trở nên một thịt khi một người thờ phượng Chúa, thánh khiết và công bình trong khi người kia thì phục vụ cho tội lỗi và Sa-tan?

Làm thể nào hai người khác biệt như thế có thể thành hình sự thông công và hiệp nhất chân thật được?.

Người Cơ đốc không thể thành lập cuộc hôn nhân pha lộn như vậy được.

Thường thường, một thanh niên nên chọn một thiếu nữ có đời sống thuộc linh trưởng thành như mình, với bởi cảnh tương tự như sở thích học vấn, niềm tin và hơi trẻ hơn mình một chút.

Còn một thiếu nữ nên đồng tình chấp nhận một thanh niên có cùng niềm tin, cùng bối cảnh, cùng trình độ, cùng sở thích và luôn lịch sự.

III. CƯỚI KHI NÀO?

1. Khi Đức Chúa Trời hướng dẫn bạn bước vào hôn nhân sau khi cầu nguyện nhiều và biết rõ ý Chúa.

2. Khi bạn biết người kia đủ để biết điều người đó thích hoặc không thích, ưu điểm cũng như khuyết điểm của người đó. Các cuộc hôn nhân vội vã rất nguy hại.

3. Hãy chờ đợi tình yêu. Sự say mê thoáng qua, v.v. chưa đủ. Hôn nhân là cho trọn cuộc đời và đòi hỏi phải có tình yêu thánh (1 Cô-rinh-tô 13) để tạo dựng một gia đình hạnh phúc.

4. Hãy chờ đợi đến khi trưởng thành rồi hãy lập gia đình. Hôn nhân dành cho người lớn, không phải cho trẻ con, vì hôn nhân có những trách nhiệm nặng đòi hỏi sự trưởng thành và kinh nghiệm.

5. Hãy chờ đợi cho đến khi các vấn đề đạo đức được giải quyết. Đừng lập gia đình với một người để cải hóa người đó. Tốt nhất là đừng lập gia đình với một người có những thói quen đem lại sự cay đắng, một hôn nhân gãy đỗ, và một gia đình thiếu hạnh phúc.

6. Hãy chờ đợi sức khỏe. Hôn nhân cần các thân thể khỏe mạnh. Nếu sau khi lập gia đình mà sự bịnh hoạn đến với bạn, lời hứa nguyện của hôn nhân buộc bạn phải luôn chăm sóc trong tình yêu thương người phối ngẫu bị bịnh.

7. Hãy chờ đợi để được sự đồng ý của cha mẹ cô dâu. Điều này rất ư quan trọng.

8. Hãy chờ đợi có phần nào vững vàng trong tài chánh, không phải là giàu có, nhưng đủ để bảo bọc.

IV. C ÁC NGUYÊN TẮC CHO MỘT HÔN NHÂN HẠNH PHÚC

1. Một hôn nhân hạnh phúc đặc cơ sở trên một đồng ý chân thành từ tận đáy lòng của hai người.

2. Họ phải bằng lòng lập một gia đình Cơ-đốc, với chồng là chủ gia, vợ là người giúp đỡ vui vẻ, và có gia đình lễ bái.

3. Hôn nhân phải đặt cơ sở trên sự sống với nhau suốt đời, "cho đến khi sự chết phân rẽ." Hôn nhân không phải là một sự thử nghiệm trong một thời gian ngắn. Hôn nhân là lâu dài.

4. Hôn nhân thành công phải có phước hạnh của con cái. Thi-thiên 127:3-5, "Kìa, con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra; ... Con trai sanh trong buổi đang thì, Khác nào mũi tên nơi tay dõng sĩ. Phước cho người nào vắt nó đầy gùi mình!"

5. Tình yêu thật là cần yếu cho một hôn nhân hạnh phúc. Ê-phê-sô 5:25 "Chồng, hãy yêu vợ mình." Tít 2:4, vợ, "phải yêu chồng mình."

6. Một đám hỏi hẳn hoi thường đưa đến một hôn nhân thành công hạnh phúc. Các cô, hãy cẩn thật coi chừng người nam nào muốn có một đám hỏi bí mật.

7. Phải đòi hỏi cho được một đám cưới trước mặt Chúa và hội thánh. Đừng bao giờ nghĩ đến việc trốn theo trai hay một đám cưới bí mật. Hôn nhân là một việc thánh, không thể làm như thế được.

8. Đôi bên phải hết lòng đồng ý giữ lời thề của hôn nhân dầu phải trả bất cứ giá nào. Nếu một trong hai người còn ngần ngai, thì hãy đình đám cưới lại, đợi khi có sự trưởng thành và sự đảm bảo.

9. Cả hai phải biết cầu nguyện với nhau về tất cả các vấn nạn và sự hiểu lầm.

10. Mỗi người phải tiếp tục bày tỏ tình yêu cho nhau, qua hành động cũng như lời nói.

V. ĐÁM HỎI & SỰ TÌM HIỂU

Đám hỏi là một sự công bố cách hãnh diện với cộng đồng rằng hai bạn dự định sẽ thành hôn nay mai—thường thường là trong vòng một năm.

Đối với cặp vợ chồng hứa, đây là thời gian để tìm hiểu nhau hơn và để xác định cho chắc chắn rằng họ sẵn sàng để lập gia đình và hai người thích hợp với nhau.

Đó là việc bình thường để một cặp vợ chồng hứa có thì giờ với nhau, trò chuyện với nhau, và trao đổi quan điểm về hôn nhân, con cái, ngừa thai, sở thích, hoài bão, ước mơ, v.v.

Nhưng họ không được phóng túng với nhau, vì chưa thành hôn.

Các đặc quyền của hôn nhân PHẢI được để dành cho đến sau khi thành hôn, kẻo e tình thương trở nên hận thù và sự tôn trọng lẫn nhau bị mất hoàn toàn, II Sa-mu-ên 13:15.

Tránh sự mân mê và âu yếm kẻo nhục dục thắng hơn lý trí và làm hỏng mọi sự.

Hai người phải thành thật và chân thật với nhau.

Đừng làm điều gì khiến ngăn trở đời sống cầu nguyện cá nhân hoặc lời chứng của mình là một người con cái Chúa.

Hạnh phúc tương lai lệ thuộc nhiều vào việc hai người là trinh trắng khi lập gia đình với nhau.

VI. TỘI NGOẠI TÌNH

Xuất 20:14, "Ngươi chớ phạm tội tà dâm." Xem thêm Xuất 20:17.

Chỉ khi nào chúng ta thấy rõ sự gớm ghét của Chúa đối với tội ngoại tình chúng ta mới hiểu được sự thánh khiết của hôn nhân.

Hôn nhân được gọi là "cuộc hôn phối thánh" vì đây thật là một sự kết hiệp thánh.

Chúa truyền án tử hình cho tội ngoại tình (chết cho cả hai) Lê-vi Ký 20:10.

Tội ngoại tình là cơ sở duy nhất theo Kinh Thánh để ly dị, Ma-thi-ơ 19:9.

Bệnh hoa liễu là một nạn dịch mà Chúa dùng để phạt kẻ có tội.

Tội ngoại tình và tội tà dâm dẫn đến âm phủ, Châm Ngôn 7:27, 9:13-; 2 Cô-rinh-tô 6:9,10.

VII. LY DỊ

Ly dị không nằm trong chương trình nguyên thủy của Đức Chúa Trời cho loài người, Ma-thi-ơ 19:8.

Hôn nhân là một giao ước suốt đời. Ma-thi-ơ 19:6, "Vậy, loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp!"

Vì người nào ly dị vì một lý do nào khác hơn là vì tội ngoại tình và cưới một người khác là phạm tội ngoại tình, Ma-thi-ơ 19:9.

Người vợ bị để, được phép tái giá, Phục Truyền Luật Lệ Ký 24:2.s

Sáu lý do từ 2 Cô-rinh-tô 6:14-17, tại sao một tín đồ không được cưới một người ngoại là:

(1) Mạng lịnh của Chúa, "Không được mang ách chung với kẻ chẳng tin."

(2) Sự công bình không có sự thông công với sự không công bình.

(3) Ánh sáng không thông công với bóng tối.

(4) Chúa Cứu Thế không hòa hiệp với ma quỉ.

(5) Người tín đồ không dự phần với người phản nghịch.

(6) Đền thờ của Chúa không hòa đồng với thần tượng.

KẾT LUẬN

Hãy tôn Chúa Cứu Thế làm Chủ gia đình—làm Chúa Tể và Đấng Cứu Chuộc của gia đình.

Người chồng hãy giữ một tình yêu dịu dành cho vợ con.

Người vợ hãy phát triển một tình yêu vị tha của một người vợ và người mẹ.

Các cặp đã hứa hôn và những người trẻ hãy cầu nguyện nhiều cho vấn đề hệ trọng này.

CÁC CÂU HỎI ÔN BÀI

771. Tập quán lâu đời nhất của con người là gì?

772. Xin đưa ra hai lý do để tìm một người vợ theo tiêu chuẩn của Châm Ngôn 18:22.

773. Liệt kê sáu lý do để lập gia đình.

774. Liệt kê sáu lý do từ 2 Cô-rinh-tô 6:14-, tại sao một người tín đồ không lập gia đình với một người ngoại.

775. Sáu điều một người nam phải xét đến khi chọn một người vợ là gì?

776. Nhắc lại 8 điều để xét đến khi định lúc lập gia đình.

777. Đưa ra 10 nguyên tắc cho một hôn nhân hạnh phúc.

778. Chúng ta có thể học được điều gì qua 2 Sa-mu-ên 13:15?

779. Hình án Chúa dành cho tội ngoại tình là gì?

780. Chúng ta học được gì về hôn nhân từ Ma-thi-ơ 19:6,8?