"Sự khôn ngoan khiến cho người khôn có sức mạnh hơn là mười người cai trị ở trong thành" (câu 19).
Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn ví sánh sự khôn ngoan thật với điều gì? Kết quả của những điều con người tìm kiếm trong cõi đời này là gì? Người khôn ngoan chọn lối sống như thế nào giữa một xã hội bất công, vô đạo? Bạn chọn câu nào để thực hành trong ngày nay?
Để nhấn mạnh vai trò của sự khôn ngoan, Vua Sa-lô-môn ví sánh sự khôn ngoan thật mà một người có được khiến cho người này có sức mạnh hơn mười người lãnh đạo trong thành hiệp lại (7:19). Ông cũng nhắc chúng ta rằng người khôn là người không ghim vào lòng mọi điều người khác nói và cũng không lưu tâm những lời họ nói trong những phút thiếu suy nghĩ, cân nhắc (7:21, 22).
Đối với Vua Sa-lô-môn, không dễ dàng để trở nên người khôn ngoan thật sự (7:23, 24). Ông cố tìm hiểu, xem xét sự gian ác và dại dột. Rồi ông tìm ra một ví dụ rất hay về sự dại dột nơi "người đàn bà có lòng giống như lưới bẩy, tay tựa như dây tói" (7:26a). Người khôn ngoan, ngay lành sẽ thoát khỏi, nhưng người gian ác và tội lỗi sẽ sập bẫy do người đàn bà này giăng ra (7:26b). Người khôn vâng lệnh vua và không hấp tấp chất vấn nhà vua, ngay cả khi vua phạm sai lầm (8:4). Gương của ông Giô-sép và ông Đa-vít cho thấy rằng, những người khôn ngoan kính sợ Đức Chúa Trời có thể phục vụ một cách hiệu quả dù trong những thể chế không kính sợ Đức Chúa Trời.
Sự chết là tác nhân san bằng hầu như vô địch. Không người nào có thể thắng hơn sự chết (8:8), người ác, người lành rồi cũng chết. Việc trì hoãn hay chậm trễ thi hành công lý cũng là điều hư không. Dù chúng ta thấy có những người hung ác sống dai, và được xem là công chính, còn người công chính bị đối xử như người ác, nhưng người khôn ngoan nhận biết rằng tốt hơn hết là sống kính sợ Đức Chúa Trời và vui hưởng sự sống Ngài ban (8:12-15). Vua Sa-lô-môn kết luận rằng con người không thể vận dụng sự khôn ngoan của mình để hiểu được tất cả mục đích của Đức Chúa Trời và người khôn là người bằng lòng chấp nhận những giới hạn này (8:16, 17).
Đâu là điều thấm thía và hữu ích cho bạn hơn hết khi suy ngẫm phân đoạn này?
Lạy Chúa, xin giúp con nhẫn nại với biết bao hậu quả xấu xa do điều ác gây nên ở quanh con. Xin giúp con khôn ngoan, vui hưởng các phước lành và sự sống Ngài ban.
(c) 2024 svtk.net