Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 79

GIA ĐÌNH CƠ ĐỐC.

LỜI GIỚI THIÊU:

Hội thánh Cơ đốc không thể phát triển nếu không có những gia đình Cơ đốc. Gia đình Cơ đốc là xương sống của một quốc gia và là?

của nền văn minh nhân loại.

Một gia đình Cơ đốc là một cơ cấu tổ chức mà nơi đó các bậc cha mẹ kết hợp nhau trong tình yêu thương Cơ đốc, các con cái được đón chào khi ra đời và được dưỡng dục theo Thánh kinh. Và Chúa Jê-sus không chỉ là đầu trên danh nghĩa mà Ngài thực sự là người cầm đầu, là nơi mà cha mẹ và con cái hằng ngày nhóm họp gia đình lễ bái.

Một gia đình Cơ đốc là một nơi mà các thành viên trong gia đình vui hưởng sự nghỉ ngơi, sự riêng tư, sự yên ninh và là nơi họ học cách làm việc chung, chơi chung và cầu nguyện chung với nhau.

Một gia đình Cơ đốc là một nơi mà trong đó các thành viên xem nhau như là những người có quyền lợi bình đẳng, là nơi mà mỗi người

trong gia đình thực hành và học hỏi sự trung thành, sự chân thật và sự hiệp tác nhau. Một gia đình Cơ đốc là một nơi phản chiếu hình ảnh Đấng Christ, là nơi hoan nghinh tiếp đón khách lạ và bày tỏ sự hiếu khách. Một gia đình Cơ đốc bao gồm một người cha kính sợ Chúa, một người mẹ kính sợ Chúa và những người con kính sợ Chúa.

Sáng 18:19 là hình ảnh đẹp nhất trong Kinh thánh về một gia đình

Cơ đốc. " Ta đã chọn người đặng người khiến dạy các con cùng nội nhà

mình giữ theo đạo Đức Giê-hô-va, làm các điều công bình và ngay thẳng.

Thế thì, Đức Giê-hô-va sẽ làm cho ứng nghiệm lời Ngài đã hứa cùng Áp-ra-ham ".

Trước hết, Đức Chúa Trời thấy Áp-ra-ham thành công trong gia đình

và rồi sau đó Ngài ban cho ông trách nhiệm lớn lao hơn.

I. NHỮNG NGƯỜI CHA KÍNH SỢ ĐỨC CHÚA TRỜI.

Đức Chúa Trời đặt người chồng làm đầu gia đình.

Sáng 18:19 "Áp-ra-ham trung tín truyền dạy cả nhà. Cả nhà bao gồm vợ, con và các tôi tớ.

Ê-phê-sô 5:23 " vì chồng là Đầu vợ khác nào Đấng Christ là Đầu Hội thánh ".

Đây là trật tự của Đức Chúa Trời và gia đình phải bảo vệ trật tự đó. Nếu phá vỡ kế hoạch của Đức Chúa Trời là phá vỡ sự bình an của gia đình

Điều nầy không có nghĩa là chồng chủ vợ tôi, không có nghĩa vợ là nô lệ dưới chân chồng. Vợ chính là người phụ giúp ngang hàng với chồng- bên sườn chồng.

Bổn phận chồng là yêu thương vợ.

Ê-phê-sô 5:25 " Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Đấng Christ yêu Hội thánh, phó mình vì Hội thánh ".

Điều nầy không chỉ là sự tôn kính, nhưng là tình yêu cao thượng theo I Cô-rinh-tô 13.Yêu mến cả khi mạnh khỏe lẫn lúc yếu đau,khi nghèo khổ lẫn lúc giàu sang.

Người chồng cần phải thủy chung với vợ, không thay lòng đổi dạ

với vợ.

Tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời không hề thay đổi. Đức Chúa Trời vẫn luôn đòi hỏi sự chân thành, sự thủy chung, sự trung tín giữa những người chồng người vợ trong các gia đình.

Bổn phận của chồng là an ủi vợ trong lúc buồn khổ. I Sa-mu-ên 1:8.

Chồng phải tham khảo ý kiến vợ về các vấn đề làm ăn sinh sống

ví cả hai là một nhóm, một tổ hợp.

Qua hôn nhân, hai người trở nên một thịt- một đơn vị.

Sáng 31:4-7 " Vợ của Gia cốp trả lời rất phải trong câu 16. " Vậy

bây giờ, chàng hãy làm theo mọi lời Đức Chúa Trời đã phán dạy.Điều

nầy có nghĩa, tôi thuộc về anh, bây giờ tôi vâng lời anh.

Người chồng Cơ đốc phải luôn luôn đặt Đấng Christ đứng đầu

trong đời sống mình. Lu ca 14:26.

Người chồng phải yêu vợ, nhưng phải yêu Chúa hơn.

Người chồng là thầy tế lễ của gia đình và có trách nhiệm thiết lập

giờ gia đình lễ bái hằng ngày. Người chồng phải có trách nhiệm tạ ơn Chúa ở những bữa ăn.

Gióp đã dâng tế lễ thay cho cả gia đình. Gióp 1:5.

II. NHỮNG NGƯỜI VỢ KÍNH SỢ CHÚA:

Hầu hết những vĩ nhân đã trở thành nhân vật vĩ đại nhờ một hay hai

người đàn bà đầy tình yêu mến- một người mẹ kỉnh kiền hay một người vợ tận hiến vì chồng. Họ là những vốn quí vô cùng quan trọng.

Bổn phận của người vợ trước tiên là yêu Chúa và hầu việc Chúa. Lu-ca 14:26.

Bổn phận thứ nhì của người vợ là vâng phục chồng mình. Ê-phê-sô 5:22

" Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa ".

Sa-ra là gương mẫu điển hình.I Phi 3:6 "Sa-ra vâng phục Áp-ra-ham, gọi người là Chúa. . . ". Đây là bài học khó khăn cho những bà vợ tân thời. Nhưng bà vợ sẽ không bao giờ được làm người vợ hạnh phúc và kính sợ Chúa nếu bà không thuận phục kế hoạch của Đức Chúa Trời.

Lý do cho sự không vâng phục nầy được đưa ra trong I Tim 2:11-15, Ê-va phạm tội trước ở vườn Ê-đen ( Sáng 3:16 ).

Nếu người chồng chưa được cứu, bà vợ sẽ phải trở thành người cầm đầu thuộc linh trong gia đình, nhưng vẫn phải thuận phục chồng. Đức Chúa Trời sẽ ban cho bà đủ khôn ngoan và ân điển làm điều đó. Gia đình

Cơ đốc lý tưởng mà Đức Chúa Trời muốn là nơi cả hai vợ chồng đều yêu mến Chúa.

Vợ không những chỉ kính trọng và vâng lời chồng, nhưng còn phải yêu chồng nữa. Tít 2:4. Chồng rất cần tình yêu nồng thắm của vợ.

Người đàn bà không nên chỉ trang sức bề ngoài, nhưng phải lo trang sức con người bề trong bằng những việc lành như:

1.- Nết na và Đức hạnh. I Tim 2:9.

2.- Tâm thần diệu dàng yên lặng. I Phi 3:4,5.

Người vợ tốt và người mẹ hiền là báu vật Đức Chúa Trời ban cho gia đình. Họ trở thành nguồn phước lớn cho chồng và cho gia đình. Châm

ngôn 31:10 " Người đàn bà nhân đức, giá trị nàng trổi hơn châu ngọc ". Châm ngôn 31:12 " Trọn đời nàng làm cho chồng được ích lợi chớ chẳng hề sợ tổn hại ".

Người vợ thường cần người chồng khen ngợi tuyên dương.

Châm ngôn 31:28 " Con cái nàng trỗi dậy chúc nàng được hạnh phước; Chồng nàng cũng trỗi dậy, và khen ngợi nàng ".

III. CÁC BẬC CHA ME KÍNH SỢ ĐỨC CHÚA TRỜI:

Một gia đình sẽ không được đầy đủ hạnh phúc nếu không có con cái. Các bậc cha mẹ kiên quyết ngăn cản sự sinh sản trong gia đình là không vâng lời Chúa và đang chờ sự phán xét.

Mạng lịnh của Đức Chúa Trời là " Hãy sanh sản, thêm nhiều, làm đầy dẫy đất " ( Sáng 1:28 ).

Trong một số trường hợp, Đức Chúa Trời đóng tử cung khiến cho

người đàn bà son sẻ và mặc dầu cha mẹ cầu xin cho có con nhưng vẫn bị

từ khước tạm thời hay vĩnh viễn ( như bà An-ne ). Cha mẹ phải nhận thức

rằng con cái là cơ nghiệp quí báu Chúa ban cho.

Cha mẹ phải yêu thương con cái. Tít 2:4.

Cha mẹ phải đưa con trẻ đến cùng Chúa khi chúng còn nhỏ tuổi.

(Ma-thi-ơ 19:13,14 ).

Cha mẹ phải huấn luyện và dạy dỗ con cái vì Chúa.

Châm ngôn 22:6 " Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, dầu khi nó trở về già cũng không lìa khỏi đó ".

Cha mẹ phải bảo đảm đưa con cái đến học Trường Chúa nhật và thờ phượng Chúa.

Hãy dạy con cái những câu chuyện trong Kinh thánh và dành cho chúng cơ hội dự phần giờ gia đình lễ bái.

Hãy dạy con cái biết vâng lời Đức Chúa Trời và tuân theo luật pháp

quốc gia ( Phục truyền 32:46). Thầy tế lễ Hê-li bị sửa phạt, vì không kiểm soát các người con gian ác.

Cha mẹ phải nuôi con: Ăn, mặc, học hành và phương tiện để chọn ngành, nghề theo ý Chúa. I Tim 5:8.

Cha mẹ không nên chọc giận con cái. Ê-phê-sô 6:4.

Đôi khi cha mẹ cãi nhau hoặc nóng giận người khác lại trút cơn thạnh nộ đánh đập con cái. Điều nầy rất sai.

Trước hết, các bậc cha mẹ kỉnh kiền hãy cầu nguyện cho con cái mình. Hãy cầu nguyện để chúng nó được cứu rỗi. Hãy cầu nguyện để chúng chiến thắng tội lỗi.v. v....

IV.NHỮNG NGƯỜI CON KÍNH SỢ CHÚA:

Xuất 20:12 " Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất ".

Y-xác là một gương mẫu có hiếu khi cậu vác củi đi theo cha ( đến chỗ chết ) mà không cằn nhằn. Sáng 22.

Sa-mu-ên là gương mẫu sáng ngời về đức vâng lời ngay cho dù tuổi

nhỏ mê ngủ giữa đêm khuya.

Chúa Jêsus là người con vâng lời cha mẹ. Lu-ca 2:51.

V. NHỮNG NGƯỜI GIÚP VIỆC KÍNH SỢ CHÚA:

Tít 2:9.10 "Hãy khuyên những tôi tớ vâng phục chủ mình, phải

làm đẹp lòng chủ trong mọi việc, chớ cãi trả, chớ ăn cắp vật chi,nhưng phải hằng tỏ lòng trung thành trọn vẹn, để làm cho tôn quí đạo Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa chúng ta, trong mọi đường ".

KẾT LUÂN:

Bí quyết của một gia đình Cơ đốc thành công là giờ gia đình lễ bái.

Tại đó Đấng Christ được tôn lên làm đầu, làm chủ gia đình. Tình yêu nhau là bí quyết thứ hai vô cùng quan trọng để bảo đảm hạnh phúc gia đình mãi mãi.