"Đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy" (Hê-bơ-rơ 11:1).
Câu hỏi suy ngẫm: Hai môn đệ trên đường về Em-ma-út đang ở tâm trạng nào? Họ nhận ra người khách đi đường với họ là Chúa Phục Sinh lúc nào? Sự nhận biết đó thay đổi điều gì trong lòng họ? Chúa Giê-xu thay đổi điều nào trên đời sống bạn?
Khi những người phụ nữ từ ngôi mộ trống chạy về báo tin, có một số người không tin (Lu-ca 24:11), dù một số người đã đến xem ngôi mộ. Trong số đó có ông Cơ-lê-ô-ba và một môn đệ khác, họ buồn bực rủ nhau trở về làng Em-ma-út, cách Giê-ru-sa-lem khoảng 12 cây số.
Bỗng, Chúa hiện ra và đồng hành với họ, có lẽ Đức Chúa Trời ngăn không cho họ thấy Ngài (câu 16). Câu 21 cho chúng ta thấy các môn đệ hiểu sai về Chúa nên họ đã hy vọng Chúa làm một cuộc cách mạng lật đổ chính quyền La Mã để cứu người Ít-ra-ên, nhưng hy vọng ấy tiêu tan thành mây khói vì Ngài đã bị người La Mã đóng đinh, rồi thi hài của Ngài cũng biến mất. Họ tuyệt vọng biết bao.
Trước hết, Chúa gọi họ là những người dại dột và chậm tin lời các đấng tiên tri đã nói trước về Chúa sống lại (câu 25). Chúa cho họ biết vấn đề không phải là họ suy nghĩ gì, nhưng là tin điều gì. Niềm tin quyết định mọi sự. Sau đó, Chúa tiếp tục dùng Kinh Thánh để giải thích cặn kẽ cho hai môn đệ (câu 26, 27). Biến cố phục sinh làm ứng nghiệm rõ ràng các lời tiên tri trong Cựu Ước. Các luật lệ về của lễ, nghi thức lễ Vượt Qua cùng các nghi thức của các thầy Lê-vi, tất cả đều là hình bóng của sự chuộc tội. Thư Hê-bơ-rơ dùng các chứng cớ trong Cựu Ước để giải nghĩa cho những người yếu đức tin rằng Chúa Giê-xu đã hoàn thành mọi điều Cựu Ước đã khải thị. Toàn bộ Thánh Kinh quy về một mối duy nhất: Công việc của Đấng Cơ Đốc trên thập tự giá. Cuối cùng, khi thấy Chúa bẻ bánh, mắt hai người sáng ra và họ nhận ra người bẻ bánh chính là Chúa, là Đấng đã sưởi ấm lòng họ (câu 30-32). Từ thất vọng đến hy vọng, hai môn đệ tức khắc đứng dậy, trở về Giê-ru-sa-lem báo tin mừng Chúa sống lại cho các môn đệ (câu 33-35).
Sứ đồ Phao-lô đã viết trong Rô-ma 10:17: "Đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe, là khi Lời Đấng Cơ Đốc được rao giảng." Lời Chúa mở mắt đức tin cho chúng ta thấy Chúa, và chúng ta cũng có trách nhiệm rao báo tin vui này cho nhiều người để họ cũng tin Chúa như chúng ta.
Chúa Phục Sinh đem cho bạn niềm hy vọng nào? Niềm hy vọng đó biến thành hành động trong cuộc sống ra sao?
Lạy Cha, con tạ ơn Ngài vì Ngài ban cho con niềm hy vọng trong Chúa Giê-xu Phục Sinh. Xin Ngài khiến đức tin của con gia tăng thêm mãi.
(c) 2024 svtk.net