"Hỡi hết thảy Dân Ngoại, hãy khen ngợi Chúa, muôn dân nên chúc tụng Ngài!" (câu 11).
Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô tiếp tục khuyên các tín hữu La Mã làm gì? Vì sao người Do Thái và Dân Ngoại phải sống hòa hợp và cùng nhau chúc tụng Đức Chúa Trời? Điều gì khiến bạn chúc tụng Ngài?
Trong câu 7, Sứ đồ Phao-lô khuyên các tín hữu La Mã chấp nhận lẫn nhau như "Đấng Cơ Đốc đã tiếp nhận anh chị em." Lý do họ chấp nhận lẫn nhau là vì chức vụ của Chúa Giê-xu dành cho người Do Thái lẫn Dân Ngoại (câu 9, 11-12). Việc Dân Ngoại trở nên con dân của Đức Chúa Trời là một phần trong kế hoạch của Ngài, vì thế người Do Thái phải sống hòa hợp với những anh chị em cùng đức tin là Dân Ngoại trong Hội Thánh La Mã nói riêng và Hội Thánh toàn cầu nói chung.
Để chứng minh việc Dân Ngoại nhận được sự cứu rỗi, Sứ đồ Phao-lô trích dẫn bốn lần từ các lời Tiên Tri, Luật Pháp và các Thi-thiên, bởi Cựu Ước mô tả Dân Ngoại tiếp nhận những phước hạnh từ Đức Chúa Trời.
Thứ nhất, trong lời trích dẫn từ Thi-thiên 18:49 và 2 Sa-mu-ên 22:50, Vua Đa-vít chúc tụng Đức Chúa Trời vì Ngài đã giải cứu ông khỏi những thù nghịch, trong đó có Vua Sau-lơ luôn tìm cách giết ông. Ông khẳng định sẽ chúc tụng Đức Chúa Trời giữa vòng Dân Ngoại, chứ không phải chỉ giữa người Do Thái mà thôi.
Thứ hai, lời trích dẫn từ Phục Truyền 32:43, thường được gọi là "Bài Ca Môi-se." Trong bài ca này, ông tóm tắt lịch sử của người Ít-ra-ên để nhắc nhở về những sai lầm mà họ đã mắc phải và cảnh cáo họ đừng lập lại những sai lầm chết người này bằng cách tin cậy Đức Chúa Trời. Trong lời trích dẫn từ Thi-thiên, Sứ đồ Phao-lô kêu gọi Dân Ngoại chúc tụng Đức Chúa Trời. Việc Dân Ngoại nhận được sự cứu chuộc từ Đức Chúa Trời khiến họ vui mừng chúc tụng lòng nhân từ của Ngài. Nếu không bởi lòng nhân từ của Ngài, người nước ngoài chẳng bao giờ nhận được phước hạnh của sự cứu rỗi.
Tình yêu vô hạn của Đức Chúa Trời dành cho toàn thể nhân loại là động cơ thôi thúc người Do Thái và Dân Ngoại cùng hòa thanh chúc tụng Ngài. Trong Hội Nghị Tin Lành Toàn Cầu tổ chức tại Lausanne năm 1974, có 4,000 đại biểu từ 150 quốc gia đến tham dự. Bài hát tôn ngợi Đức Chúa Trời trong hội nghị này lập đi lập lại từ "Ha-lê-lu-gia." Những con người khác màu da cùng nắm tay nhau hòa lòng để tôn vinh Chúa bằng bài hát chỉ có một từ "Ha-lê-lu-gia" và rồi họ cùng ôm nhau khóc trong sự vui mừng khi nghĩ đến sự vinh hiển hầu đến của Chúa Giê-xu (xem Khải Huyền 7:9-12).
Cuối cùng, Sứ đồ Phao-lô cầu nguyện để Đức Chúa Trời ban niềm hy vọng và khiến cho các tín hữu La Mã có sự vui vẻ và bình an trong đức tin (câu 13). Đây là niềm hy vọng tuôn chảy qua quyền năng của Chúa Thánh Linh. Niềm hy vọng này không đến từ cảm xúc hay kinh nghiệm của con người nhưng đến từ việc làm của Chúa Thánh Linh giữa vòng những người tin cậy, vâng lời và chúc tụng Đức Chúa Trời.
Tinh thần chúc tụng Đức Chúa Trời trong Hội Thánh của bạn như thế nào? Có điều gì khiến bạn chúc tụng Ngài ngay giờ này?
Lạy Chúa, con chúc tụng lòng nhân từ và tình yêu vô hạn của Ngài dành cho con. Xin giúp con cứ trông cậy nơi Ngài và để Chúa Thánh Linh tự do hành động trong cuộc đời con.
(c) 2024 svtk.net