"Sự anh chị em vâng phục thì ai ai cũng biết rồi, vậy tôi vì anh chị em vui mừng, mong rằng anh chị em khôn ngoan về điều lành, và thanh sạch đối với điều dữ" (câu 19).
Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô khuyên các tín hữu La Mã điều gì? Và họ phải tránh xa ai? Những điều nào bạn cần phải tránh xa? "Khôn ngoan về điều lành, và thanh sạch về điều dữ" có nghĩa gì?
Mong ước của Sứ đồ Phao-lô là các tín hữu La Mã luôn vững vàng và không hề dao động. Ngay từ đầu thư ông đã bày tỏ mong ước này: "Thật vậy, tôi rất mong mỏi đến thăm anh chị em, đặng thông đồng sự ban cho thiêng liêng cùng anh chị em, hầu cho anh chị em được vững vàng" (1:11). Trong sách Công-vụ Các Sứ-đồ và các thư tín khác của Sứ đồ Phao-lô, chúng ta thấy ông và các đồng sự luôn khuyên bảo những người mới cải đạo vững vàng, bền đổ và làm cho Hội Thánh được vững mạnh trong đức tin (Công-vụ Các Sứ-đồ 14:21, 22).
Tiến sĩ John Stott nêu ra ba lãnh vực mà người mới tin Chúa cần được nuôi dưỡng và Hội Thánh cần được làm cho vững mạnh: (a) Đức tin để chống lại sự sai lạc; (b) sự thánh khiết để chống lại sự cám dỗ và (c) sự can đảm để đối phó với sự bắt bớ. Các câu 17-20 đề cấp đến lãnh vực đầu tiên là đức tin để chống lại những điều dạy dỗ sai lầm. Ông cảnh cáo họ cẩn thận tránh xa những người gây bè phái gây chia rẽ trong Hội Thánh.
Khi nhắc người đọc "khôn ngoan về điều lành và thanh sạch về điều dữ" (câu 19), Sứ đồ Phao-lô mong muốn các tín hữu La Mã cũng như chúng ta không những sống khôn ngoan, làm lành lánh dữ, mà còn thông biết chân lý, hiểu được đường lối của Đức Chúa Trời để không bị lừa dối, không trở thành người lừa dối và dính vào những việc xấu xa, gian ác. Cơ Đốc nhân thật không bày mưu tính kế, không che giấu tội lỗi, không có ý đồ xấu xa; nhưng sống thánh khiết, ngay lành, giúp người, cứu người nhưng không bao giờ làm hại người khác.
Để không lầm lạc, để thắng sự cám dỗ và dũng cảm trong đức tin bạn cần phải làm gì?
Lạy Chúa, xin Ngài thêm đức tin cho con, giúp con nhận biết sự cám dỗ và tránh xa.
(c) 2024 svtk.net