"Bởi đức tin, Áp-ra-ham dâng Y-sác khi bị thử thách: người là kẻ đã nhận lãnh lời hứa, dâng con một mình" (Hê-bơ-rơ 11:17).
Câu hỏi suy ngẫm: Với đức tin, ông Áp-ra-ham đã hiến dâng những gì cho Chúa? Với đức tin, ông đã cung hiến những gì cho ông Lót? Bạn đã hiến dâng những gì lên Chúa và cho người để bày tỏ đức tin của mình?
Hôm qua, chúng ta đã học biết ông Áp-ra-ham bày tỏ đức tin bằng cách vâng lời Chúa ra đi, và kiên tâm chờ đợi. Hôm nay chúng ta thấy ông Áp-ra-ham cũng đã bày tỏ đức tin thật của mình qua việc hiến dâng.
Hiến dâng cho Chúa. Ông Áp-ra-ham tin Chúa và ông thường hay dâng sinh tế làm của lễ cho Ngài. Nhưng của lễ quý nhất ông đã dâng cho Chúa là Y-sác, con trai yêu quý của ông. Thật vậy, trong lúc tuổi già, ông bà mới sinh được người con trai nối nghiệp duy nhất là Y-sác. Một ngày nọ, Chúa bảo ông Áp-ra-ham đem người con trai duy nhất ấy dâng lên cho Chúa làm của lễ thiêu. Như vậy, có nghĩa là ông phải giết con, rồi thiêu thân xác con mà dâng lên cho Chúa. Đây không phải là việc dễ làm vì không ai mà không thương con, quý con, nhất là đứa con duy nhất sinh ra trong lúc tuổi già. Bao nhiêu câu hỏi có thể đến với ông Áp-ra-ham. Chúa không hiểu ông sao? Dâng con rồi ai sẽ nối nghiệp? Con chết thì sẽ nói làm sao với vợ? v.v... Nhưng ông Áp-ra-ham yêu Chúa, tin cậy vào quyền năng, sự khôn ngoan, tốt lành của Chúa, đồng thời ông cũng tin vào sự sắm sẵn của Chúa qua lời đối đáp của ông với con mình: "Y-sác nói: Củi đây, lửa đây, nhưng chiên con đâu có đặng làm của lễ thiêu? Áp-ra-ham rằng: Con ơi! Chính Đức Chúa Trời sẽ sắm sẵn lấy chiên con đặng dùng làm của lễ thiêu; rồi cả hai cha con cứ đồng đi." Ông sẵn sàng vâng lời dâng hiến trong sự tin cậy Chúa.
Hiến dâng cho người. Không những dâng hiến cho Chúa, ông Áp-ra-ham cũng thực hiện việc hiến dâng cho người bởi đức tin. Đây là điều con dân Chúa cần học hỏi. Nhiều lần ông Áp-ra-ham đã dành cho ông Lót, người cháu của ông những ban tặng quý giá. Trước hết, ông đã nhường cho ông Lót phần đất mầu mỡ khi hai chú cháu thịnh vượng và phải phân rẽ nhau (Sáng-thế Ký 13). Về sau, chiến tranh xảy ra, ông Lót và gia đình bị bắt làm tù binh. Ông Áp-ra-ham huy động gia nhân đuổi theo quân giặc để giải cứu gia đình ông Lót. Sau cùng, khi Chúa muốn hủy diệt hai thành tội lỗi là Sô-đôm và Gô-mô-rơ, chính ông Áp-ra-ham đã khẩn nguyện, kêu nài ơn khoan hồng của Chúa. Nhờ lời cầu xin đó mà ông Lót và hai con gái được thoát chết.
Tin cậy Chúa, bạn dâng hiến gì cho Ngài? Bạn có dâng của cải để góp phần vào công việc Chúa không? Bạn có dâng chính mình để làm của lễ sống và thánh cho Ngài chưa? Tin cậy Chúa, bạn có gì hiến tặng cho người chăng? Bạn có sẵn sàng chia sẻ, nhường nhịn quyền lợi cho người khác chăng? Bạn có sẵn sàng hy sinh cho người, khẩn nguyện cho người chăng?
Xin Chúa giúp con học được bài học đức tin mỗi ngày, để con sẵn lòng dâng trọn đời con cho Ngài.
(c) 2024 svtk.net