"Đức Giê-hô-va sẽ cai trị đời đời kiếp kiếp" (Xuất Ê-díp-tô Ký 15:18).
Câu hỏi suy ngẫm: Vua A-suê-ru mở yến tiệc linh đình để làm gì? Vì sao ông phế bỏ Hoàng hậu Vả-thi? Bạn có tin rằng những sự việc này xảy ra để hoàn thành các mục đích của Đức Chúa Trời vì dân của Ngài không? Bạn kinh nghiệm thế nào về sự phù trợ của Đức Chúa Trời trên đời sống bạn?
Đức Chúa Trời có tể trị mọi sự dù loài người không nhận biết Ngài không? Những sự việc xảy ra trong đời sống thường nhật có đơn thuần là vấn đề ngẫu nhiên, hay Đức Chúa Trời sử dụng chúng để thực hiện các mục đích của Ngài? Đức Chúa Trời có thành tín với dân Ngài ngay cả khi họ bất trung với Ngài và sống trong một thế giới bị ngoại giáo thống trị không? Những câu hỏi này được đề cập trong sách Ê-xơ-tê. Dù sách này không hề đề cập đến Danh của Đức Chúa Trời, nhưng lại dạy chúng ta về sự phù trợ kỳ diệu của Ngài.
Sách Ê-xơ-tê cho thấy Đức Chúa Trời sử dụng các vị vua ngoại giáo để hoàn thành các mục đích của Ngài. Vua A-suê-ru bắt đầu cai trị vào năm 486 TCN, khi người Giu-đa vẫn còn sống rải rác trong đế quốc Ba Tư. Chúng ta sẽ thấy họ bị lâm nguy ra sao trong những chương tiếp theo.
Mở đầu là một bữa tiệc kéo dài trong sáu tháng mà Vua A-suê-ru tổ chức để thết đãi giới quý tộc và các quan chức phục vụ đế chế của ông. Mục đích của bữa tiệc lớn nhất trong lịch sử thời bấy giờ là nhằm phô trương sự giàu có của đế quốc Ba Tư. Bữa tiệc này kết thúc bằng một yến tiệc bảy ngày dành cho tất cả cư dân trong kinh đô Su-sơ được tổ chức trong vườn thượng uyển. Theo phong tục của người Ba Tư, phụ nữ có yến tiệc của riêng họ và không được dự tiệc của đàn ông. Vào ngày cuối cùng, do "hứng chí vì rượu" Vua A-suê-ru đòi Hoàng hậu Vả-thi đến cùng dự tiệc với các quan. Bà từ chối vì biết rằng vua và quan khách đã quá chén và nơi đó không có chỗ cho phụ nữ, đặc biệt là một hoàng hậu như bà.
Việc Hoàng hậu Vả-thi không đến khiến vua nóng giận và cảm thấy mất mặt trước quần thần. Nếu vợ ông không vâng lời ông thì liệu những vị khách mời là quần thần và thần dân của ông có trung thành với ông không? Mê-mu-can, cố vấn của vua cho rằng việc làm của Hoàng hậu Vả-thi có thể khiến tất cả phụ nữ trong đế quốc Ba Tư bắt chước và khinh thường chồng của họ (câu 16-18). Ông khuyên vua giáng chiếu chỉ bãi bỏ chức hoàng hậu của bà Vả-thi và tìm một hoàng hậu khác tốt hơn. Vua ban chiếu chỉ phế Hoàng hậu Vả-thi với hy vọng giữ thể diện và củng cố tôn ti trật tự gia đình trong đế quốc rộng lớn của ông. Không biết ông có đạt được ý nguyện không, nhưng điều chúng ta biết là về sau ông hối tiếc vì đã quyết định như thế.
Bạn có tin Đức Chúa Trời đang tể trị hoàn vũ không? Hãy cầu nguyện khi suy ngẫm sách Ê-xơ-tê, để niềm tin của bạn được vững mạnh khi thấy mọi biến cố trên thế giới cũng như những diễn biến trong đời thường đều nằm trong sự tể trị của Đức Chúa Trời.
Lạy Chúa, con dễ quên rằng Ngài đang cầm quyền vũ trụ. Xin giúp con tin cậy nơi sự quan phòng của Ngài.
(c) 2024 svtk.net