Khải-huyền 4:9-11; Xuất Ê-díp-tô Ký 20:8-10; Hê-bơ-rơ 4:1; Hê-bơ-rơ 4:9-11
"Lạy Đức Chúa Trời là Chúa chúng tôi, Chúa đáng được vinh hiển, tôn quý và quyền lực; vì Chúa đã dựng nên muôn vật, và ấy là vì ý muốn Chúa mà muôn vật mới có và đã được dựng nên" (Khải-huyền 4:11).
Câu hỏi suy ngẫm: Thờ phượng là gì? Khải-huyền 4:11 nêu gương mẫu nào trong sự thờ phượng? "Nhớ ngày nghỉ làm nên ngày thánh" trong Xuất Ê-díp-tô Ký 20:8-10 có nghĩa gì? Điều gì xảy ra nếu chúng ta không biệt riêng ra một ngày để nghỉ ngơi và thờ phượng Chúa? Bạn nhận được kết quả nào trong đời sống khi dành ngày Chúa Nhật để thờ phượng Chúa?
"Thờ phượng" là bày tỏ lòng ngưỡng mộ và tôn cao giá trị của đối tượng thờ phượng. Đó là việc làm thường xuyên của tín hữu đối với vị giáo chủ hay tôn giáo của mình. Như thế, có người thờ tiền, tình, tiếng tăm, sự thành công. Ngay cả những người vô thần cũng thờ phượng chủ nghĩa vô thần và lãnh tụ của họ. Trong Kinh Thánh, nhiều lần Đức Chúa Trời và Chúa Giê-xu lên án những người thờ phượng giả hình: "Dân này lấy môi miếng thờ kính Ta; Nhưng lòng chúng nó xa Ta lắm. Sự chúng nó thờ lạy Ta là vô ích. Vì chúng nó dạy theo những điều răn mà chỉ bởi người ta đặt ra" (Ma-thi-ơ 15:8-9). Sự thờ phượng chân chính là để Chúa trên hết mọi sự trong cuộc đời chúng ta, yêu Chúa hơn bất kỳ điều gì khác, khi đối diện với nhiều lựa chọn chúng ta dứt khoát chọn thờ phượng Chúa với "tâm thần và lẽ thật."
Khải-huyền 4:9-11 cho thấy hai mươi bốn trưởng lão và bốn con sinh vật thờ phượng Chúa ngày và đêm ở trên thiên đàng, họ dâng sự vinh hiển, tôn quý, cảm tạ và sấp mình thờ lạy Đấng Hằng Sống. Điều đó nói lên sự đầu phục trọn vẹn và chúc tụng, tôn ngợi Chúa, Đấng Hằng Hữu không bao giờ dứt. Vì vậy, chúng ta quyết tâm thờ phượng Chúa lúc mạnh khỏe cũng như lúc ốm đau, lúc thịnh vượng cũng như lúc túng thiếu, lúc trẻ cũng như lúc già, vui cũng như buồn, thuận lợi cũng như nghịch cảnh, mỗi ngày thuận phục và chúc tụng Chúa trong nếp sống và cách sống của mình.
Sau sáu ngày tạo dựng vũ trụ, ngày thứ bảy Đức Chúa Trời nghỉ ngơi, Ngài muốn làm gương cho chúng ta, và Ngài tạo nên luật làm việc 6 ngày, nghỉ 1 ngày; ngay cả đầy tớ, thú vật và đất đai nữa. Đấng Sáng Tạo biết chúng ta cần nghỉ ngơi cả tâm linh lẫn thể chất, Ngài biết chúng ta hơn chúng ta biết mình. Ngày nghỉ làm nên ngày thánh tức là biệt riêng ra một ngày dành cho Chúa. Tác giả sách Hê-bơ-rơ nói trong câu 1 rằng vì lời hứa cho chúng ta có thể được nghỉ ngơi trong Chúa vẫn còn hiệu lực, hy vọng chúng ta đừng ai bỏ lỡ cơ hội này. Người Do thái nghỉ ngơi ngày Sa-bát, tức ngày thứ Bảy (vì Chúa Nhật là ngày thứ nhất trong tuần), bắt đầu từ lúc hoàng hôn tối thứ Sáu cho đến hoàng hôn tối thứ Bảy. Trong thời gian đó, họ không làm việc, chỉ nghỉ ngơi, thờ phượng Chúa và gia đình chung vui với nhau. Sau khi Chúa Giê-xu sống lại từ cõi chết vào sáng Chúa Nhật, các môn đệ bắt đầu chuyển qua Chúa Nhật làm ngày nghỉ ngơi, thờ phượng Chúa và chung vui với nhau.
Ngày nay, các cửa hàng, tiệm ăn, giải trí đều mở cửa Chúa Nhật, dần dần con cái Chúa bị cám dỗ đi theo thế gian, bỏ bê ngày nghỉ ngơi Chúa đã định sẵn cho mình. Một số con cái Chúa vì hoàn cảnh sống nên không nghỉ Chúa Nhật được, tuy nhiên, mọi Cơ Đốc nhân nên cố gắng thu xếp để có thì giờ thờ phượng Chúa mỗi khi Hội Thánh nhóm họp lại. Dành thì giờ thờ phượng Chúa nói lên tấm lòng đầu phục, tôn thờ của chúng ta với Chúa. Ngoài ra, chúng ta cần được nghỉ ngơi, tương giao với Chúa và phục hồi sức khỏe của mình. Ngoài sự thờ phượng Chúa chung với Hội Thánh, chúng ta cũng nên thờ phượng Chúa cách riêng tư qua thì giờ tĩnh nguyện với Chúa, hát thánh ca tôn vinh Ngài, đọc Kinh Thánh để biết Ngài, cầu nguyện tương giao với Ngài. Nghỉ ngơi trong Chúa Nhật là một mệnh lệnh và cũng là kỷ luật thuộc linh chúng ta cần luyện tập. Mời bạn thử biệt riêng một ngày để thư thả, thanh thản, gần gũi với Chúa: Ăn uống đơn giản với gia đình hay bạn bè, ngắm phong cảnh chung quanh, uống một tách trà, tương giao với Chúa.
Bạn biệt riêng Chúa Nhật để thờ phượng Chúa theo cách nào?
Chúa ơi, xin giúp con biệt riêng Chúa Nhật để nghỉ ngơi, thờ phượng và tương giao với Ngài. Xin giúp con thờ phượng cách đẹp lòng Ngài, vượt qua mọi trở ngại để cùng với dân Chúa ra mắt Ngài hằng tuần, cũng xin Ngài giúp con biệt riêng thì giờ thờ phượng Ngài cách riêng tư nữa.
(c) 2024 svtk.net