"Mọi người đều làm chứng tốt về Ngài, và kinh ngạc trước những lời đầy ân huệ từ miệng Ngài. Họ hỏi: Chẳng phải người này là con Giô-sép sao?" (câu 22 BTTHĐ).
Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao cư dân Na-xa-rét ngạc nhiên và tỏ ra hoài nghi về Chúa Giê-xu? Vì sao họ giận dữ và toan làm hại Chúa Giê-xu? Khi nào bạn không thể kinh nghiệm được những phép lạ Chúa làm cho bạn?
Chúa Giê-xu bắt đầu thực thi những công việc quyền năng. Ngài lấy quyền phép mà phán dạy, đây là lý do dân chúng ngạc nhiên và thông báo tin tức về Ngài trong cả xứ. Sau này, Ngài bảo các môn đệ chờ đợi Chúa Thánh Linh đến trên họ và ban quyền năng cho họ (Lu-ca 24:49; Công-vụ Các Sứ-đồ 1:8). Không có quyền năng của Chúa Thánh Linh, người theo Chúa Giê-xu không thể phục vụ Đức Chúa Trời một cách hiệu quả.
Sau khi nghe Chúa Giê-xu giảng dạy Lời Đức Chúa Trời trong sách Ê-sai (câu 18, 19), mọi người trong hội đường đi từ chỗ ngạc nhiên đến chỗ hoài nghi. Ngạc nhiên, vì họ đã nghe đọc sách Ê-sai nhiều lần nhưng họ chưa bao giờ nghe ai đọc và giảng giải giống như Chúa Giê-xu. Hoài nghi, vì cho rằng Ngài chỉ là con của người thợ mộc tầm thường (câu 22). Có thể họ ganh tỵ, nhưng chính yếu là họ không tin. Chúa Giê-xu nhìn thấy lòng vô tín của họ. Họ muốn Ngài làm phép lạ để chứng minh rằng Ngài là Đấng Mết-si-a, nhưng Ngài biết rằng dù có thực hiện các phép lạ, họ vẫn không tin Ngài. Thật ra Ngài có làm vài phép lạ để chữa lành cho một số ít người, nhưng vì sự vô tín của những người ở Na-xa-rét, Chúa Giê-xu không thể làm những công việc lớn lao (Ma-thi-ơ 13:58; Mác 6:5, 6).
Người Giu-đa trông đợi Đấng Mết-si-a đến giải phóng họ khỏi sự áp bức, chữa lành cho họ, khởi lập một vương quốc trên đất và Ngài sẽ là vua của họ. Họ cũng mong đợi khi Ngài đến Dân Ngoại sẽ bị đánh bại. Vì thế, khi Chúa Giê-xu nói rằng Đức Chúa Trời sẽ chăm lo cho Dân Ngoại cũng như cho người Ít-ra-ên thì họ nổi giận. Khi Ngài hàm ý rằng họ không tin giống như dân ở vương quốc phía bắc của Ít-ra-ên trong thời Tiên tri Ê-li và Tiên tri Ê-li-sê, họ càng giận hơn và tìm cách xô Ngài xuống vách đá. Nhưng giờ Chúa Giê-xu chịu chết vì loài người gian ác chưa đến, nên Ngài vượt qua họ một cách lạ lùng.
Lòng vô tín khiến cư dân Na-xa-rét mất cơ hội tiếp nhận lời dạy của Chúa. Bởi lòng vô tín đã dẫn họ đến chỗ hoài nghi rồi sinh nóng giận không còn biết phân biệt đúng sai, phải trái. Ngày nay, nhiều khi chúng ta không kinh nghiệm được những phép lạ Chúa làm qua chính mình, gia đình mình và Hội Thánh vì lòng vô tín của mình. Hãy ăn năn và cầu xin quyền năng của Chúa vận hành trên đời sống của chúng ta mỗi ngày.
Sự hoài nghi, nóng giận gây tác hại như thế nào cho đời sống tâm linh của bạn?
Lạy Chúa, xin xua tan sự nóng giận và những hoài nghi, vô tín trong lòng con để Ngài hành động một cách có uy quyền qua cuộc đời con.
(c) 2024 svtk.net