"Nhưng ai lớn nhất trong các con phải trở nên như người nhỏ nhất, và ai là người lãnh đạo phải như người phục vụ" (câu 26 Bản Truyền Thống Hiệu Đính).
Câu hỏi suy ngẫm: Sau phần tranh luận của các môn đệ, Chúa Giê-xu dạy thế nào là sự cao trọng thật? Lời cảnh tỉnh của Chúa Giê-xu đối với Sứ đồ Phi-e-rơ có ý nghĩa gì đối với bạn? Bạn có kinh nghiệm gì khi bị bức hại trong bất cứ hình thức, tình cảnh nào vì Chúa Giê-xu?
Phân đoạn này nói đến sự cao trọng và tinh thần đầy tớ của những người phục vụ Đức Chúa Trời. Dù theo Chúa Giê-xu đã ba năm, nhưng các môn đệ không hiểu làm sao quyền năng của Đức Chúa Trời có thể hành động qua sự yếu đuối của con người như họ. Nhiều lần Chúa Giê-xu dạy họ hướng tâm trí suy nghĩ đến những điều cao hơn, đừng đem nguyên tắc lãnh đạo của Dân Ngoại vào sự phục vụ Chúa, nhưng địa vị và quyền thế đời này vẫn là những gì họ nghĩ đến khi theo Ngài. Chúa Giê-xu nhắc rằng, một ngày kia họ sẽ vui mừng và được vinh hiển trong Nước Ngài, còn bây giờ là lúc họ phải phục vụ trong sự khiêm nhường bằng cách theo gương phục vụ của Ngài (câu 26, 30).
Sau đó, Chúa Giê-xu quay sang cảnh tỉnh Sứ đồ Phi-e-rơ. Thử thách và cám dỗ đang ở phía trước, nhưng Chúa Giê-xu sẽ cầu nguyện để thêm đức tin cho ông cũng như các môn đệ khác (câu 31, 32). Mục đích của sự thử thách là bày tỏ cho chúng ta thấy bản chất yếu đuối của mình, giúp chúng ta thấy luôn luôn cần sự cầu nguyện, để chúng ta nương cậy Đức Chúa Trời và giúp đỡ nhau vững vàng trong đức tin.
Trước đây, các môn đệ học tập và làm việc trong môi trường thân thiện, hiếu khách, giờ đây mọi sự đã đổi khác. Thầy của họ "bị kể vào hàng kẻ dữ" (câu 37), họ phải chuẩn bị để cũng bị kể như thế, bài học theo gương khiêm nhường của Chúa vẫn không thay đổi (câu 26, 27). Tuy nhiên, họ lại hiểu lầm khi nghĩ rằng Chúa Giê-xu đang nói về một sự kháng cự có vũ trang (câu 38), nên sau đó khi sử dụng vũ lực ông Phi-e-rơ bị thày mình quở trách (Ma-thi-ơ 26:52-53).
Đối với Cơ Đốc nhân, điều này dấy lên những vấn đề thực tế trong những hoàn cảnh hay môi trường khó khăn. Có nhiều lúc, nhiều nơi, nhiều cơ hội mở ra cho việc truyền bá Phúc Âm, nhưng ở nơi khác cánh cửa rao giảng Phúc Âm đang khép lại. Chúng ta cần nhớ rằng, Cơ Đốc nhân phải chịu bức hại vì Phúc Âm ngay với người nhà, bạn bè, và cả hoàn cảnh, môi trường để chúng ta học tin cậy Đức Chúa Trời, chứ không nương cậy vào bản thân mình hay một ai khác.
Bạn chuẩn bị thế nào để đối mặt với sự thù địch khi bạn sống vì Đấng Cơ Đốc? Hãy cầu nguyện cho một người đang bị bắt bớ hay bị cám dỗ mà bạn biết.
Lạy Chúa, con tạ ơn Ngài vì sức mạnh của Ngài trở nên trọn vẹn trong sự yếu đuối của con. Con cầu nguyện để Ngài thêm sức không chỉ cho con, mà cho tất cả những ai đang đối diện với sự thù nghịch và cám dỗ.
(c) 2024 svtk.net