"Linh hồn con sẽ vui vẻ nơi Đức Giê-hô-va, mừng rỡ về sự cứu rỗi của Ngài" (câu 9).
Câu hỏi suy ngẫm: Ông Đa-vít cầu xin ai tranh chiến với những thù nghịch của ông? Vì sao? Bạn thường làm gì khi sầu khổ? Những điều này có ích gì cho bạn?
Ông Đa-vít viết Thi-thiên này vào giai đoạn vô cùng khó khăn và đau buồn trong đời ông. Ông buồn rầu vì nhiều lẽ: Những người thù nghịch vui mừng vì ông gặp tai họa (câu 15), họ nhạo báng ông (câu 16) và mưu hại ông (câu 4). Trong hoàn cảnh đó, ông tìm kiếm Đức Chúa Trời và cầu xin Ngài "chinh chiến với người chinh chiến" cùng ông (câu 1). Cách ông Đa-vít cầu xin là của người khôn ngoan, hết lòng nương cậy nơi Đấng Toàn Năng trong những lúc nguy nan: Ông hiểu kẻ thù cuœa ông cũng là của Đức Chúa Trời, vì ông là đầy tớ Ngài; ngày đêm ông khẩn cầu Ngài cứu giúp, bênh vực và đánh bại những thù nghịch của ông.
Những ai đang ở trong tình trạng cô thế, bị bức hại, bị thù hằn vì Danh Chúa Giê-xu, nên học tập cách ông Đa-vít kêu cầu Đức Chúa Trời, chắc chắn Ngài sẽ nghe và đáp lời. Một trong những người thù mạnh và vô cùng nguy hiểm cuœa ông Đa-vít là Vua Sau-lơ. Nhiều lần Vua Sau-lơ xua đạo quân hùng hậu tiêu diệt ông Đa-vít. Đối với người công chính, gặp những người thù mạnh và hiểm độc không phải là điều lạ, vì Chúa Giê-xu đã đấu tranh chống lại những người thù nghịch như thế.
Khi cầu xin thiên sứ của Đức Chúa Trời đuổi những người thù nghịch đi (câu 5), ông Đa-vít không có ý trả thù hay lấy oán báo oán. Ông chỉ muốn phó thác hoàn cảnh của ông cho Đức Chúa Trời, cầu xin Ngài xét đoán người ác và bảo vệ người vô tội. Khi cầu nguyện như thế ông đã cầu nguyện theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Giống ông Đa-vít, chúng ta khẩn cầu Đức Chúa Trời phán với linh hồn mình rằng, Ngài là sự cứu rỗi (câu 3), và là Đấng ban sự cứu rỗi và niềm hạnh phúc lâu dài cho chúng ta. Nếu Đức Chúa Trời là Đấng ban sự cứu rỗi, niềm hạnh phúc lâu dài, và là bạn thiết của chúng ta, thì những người thù của chúng ta là ai cũng không còn là vấn đề. Bạn có nghĩ như thế không?
Sau một thời gian đau khổ, ông Đa-vít vui trở lại. Ông nói rằng ông sẽ vui vẻ nơi Đức Chúa Trời (câu 9). Niềm vui trong Đức Chúa Trời và trong sự cứu rỗi Ngài, không dành cho riêng ai mà cho mọi người. Nếu chúng ta kêu cầu Đức Chúa Trời khi linh hồn sầu khổ, khi lắm phải nước mắt vì phiền muộn, thì đúng thời điểm, Đức Chúa Trời sẽ đem chúng ta ra khỏi buồn khổ và ban vui mừng ngập tràn đến nỗi chúng ta sẽ cất tiếng chúc tụng ơn cứu rỗi của Ngài như ông Đa-vít đã làm.
Bạn thường phản ứng thế nào khi gặp sầu khổ? Cách phản ứng của bạn đem lại những kết quả thế nào cho bạn và cho người khác?
Tạ ơn Chúa vì Ngài là bạn thiết của con. Xin cho con vững lòng tin cậy và phó thác trọn đời con cho Ngài, đặc biệt là trong những lúc gặp sầu khổ.
(c) 2024 svtk.net