"Sau các việc ấy, bà vợ ông chủ liếc mắt đưa tình với Giô-sép và nói: ‘Hãy nằm với tôi’" (câu 7 BTTHĐ).
Câu hỏi suy ngẫm: Ông Giô-sép là ai? Ông đang trong hoàn cảnh thuận lợi và bất lợi nào? Ông nhìn thấy điều gì qua cái liếc mắt đưa tình của bà chủ? Để thoát khỏi việc làm đại ác trước mắt Chúa, ông làm gì? Hậu quả là gì? Khi nhận ra những "cái liếc mắt đưa tình" trong cuộc sống bạn làm gì?
Ông Giô-sép, một nô lệ Hê-bơ-rơ được quan Phô-ti-pha mua. Qua ông Giô-sép Đức Chúa Trời ban phước cho gia đình ông Phô-ti-pha, nên ông đặt ông Giô-sép làm quản gia của mình. Bà Phô-ti-pha không nhìn ông Giô-sép là một quản gia trung tín như chồng của bà, bà thấy đó là một thanh niên khôi ngô, xa gia đình, xa dân tộc, cô đơn, nhiều nét hấp dẫn... Rồi bà bắt đầu liếc mắt đưa tình để dụ dỗ ông Giô-sép, nhưng ông Giô-sép nhìn vượt trên cái liếc mắt của bà chủ, để thấy cái nhìn thánh khiết của Đấng ông tôn thờ, nên ông trả lời thẳng thắn với bà chủ là ông không thể làm điều đại ác trước mắt Chúa của ông. Liếc mắt, dụ dỗ không được, bà chủ ép buộc thanh niên Giô-sép ăn nằm với mình. Trong cái nhìn của ông Giô-sép đó là trái cấm đầy chất độc. Để giữ mình thanh sạch trước mặt Chúa, ông vùng chạy thoát khỏi bà chủ. Không chiếm đoạt được, bà chủ vu oan cho ông, và ông vào tù. Đức Chúa Trời không hề quên người trung tín với Ngài, cuối cùng ông Giô-sép trở nên tể tướng Ai Cập.
Liếc mắt nghĩa là để mắt tới, đưa mắt nhìn với lòng ham muốn. Phim ảnh ngày nay đầy những tình huống yêu đương éo le, chuyện tình tay ba, tay tư phức tạp, dụ dỗ chiếm đoạt thân xác người khác... đầy kịch tính, lãng mạn, thu hút người xem. Khi mắt chúng ta chú tới những tình tiết và cách hành xử trong phim, rất dễ bị cám dỗ mà bắt chước để xử sự trong cuộc sống, đưa đến hành vi nguy hiểm dễ dẫn đến tội lỗi.
Làm sao giữ mình khỏi rơi vào tội lỗi? Thứ nhất, cần theo gương của ông Gióp trong bài học hôm qua: "Tôi đã kết ước với đôi mắt của tôi..." (Gióp 31:1). Chúng ta cần và có trách nhiệm kết ước với mắt mình không nhìn người khác với lòng ham muốn nhục dục.
Thứ hai, chạy và tránh xa những tác nhân của tội lỗi như ông Giô-sép. Chúng ta có thể bảo vệ tâm trí mình bằng cách tránh không đọc những tiểu thuyết lãng mạn vô bổ. Chúng ta bảo vệ mắt bằng cách tránh không xem những phim, truyện khiêu dâm.
Thứ ba, không liếc mắt đến điều xấu nhưng chăm xem Lời Chúa để đẩy lùi các tư tưởng ham muốn trong đầu. Khi chúng ta đầy dẫy Lời Chúa trong lòng thì sẽ không còn chỗ cho những ham muốn xấu xa ngự trị.
Cám dỗ không phải là tội. Nó là tội khi chúng ta chọn bước vào cám dỗ để nó dẫn đến những hành động tội lỗi. Đừng để mình trở nên giống như vợ ông Phô-ti-pha. Hãy cầu xin Chúa ban cho chúng ta đôi mắt trong sạch để nhìn xem Ngài. Và nếu bạn có gia đình, hãy chỉ "liếc mắt" đến chồng, vợ mình mà thôi.
Xin Chúa gìn giữ mắt của con, đừng để con liếc mắt đến bất cứ điều gì đưa con đến tham lam, chiếm đoạt.
(c) 2024 svtk.net