"Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh chị em, không muốn cho một người nào chết mất, nhưng muốn cho mọi người đều ăn năn" (câu 9).
Câu hỏi suy ngẫm: Cụm từ "ngày sau rốt - ngày cuối cùng" có nghĩa gì? Những người hoài nghi đã lập luận và chống lại Đức Chúa Trời như thế nào? Sứ đồ Phi-e-rơ đánh đổ lập luận của họ ra sao? Bạn chuẩn bị thế nào cho sự trở lại của Chúa Giê-xu?
Vấn đề mà Sứ đồ Phi-e-rơ nêu lên ở đây là những người hoài nghi tra vấn về sự trở lại của Chúa Giê-xu trong "ngày sau rốt" (câu 3). Cụm từ nầy nói lên một thời kỳ từ khi Chúa Giê-xu thăng thiên cho đến khi Ngài trở lại, chứ không phải là thời điểm của sự kết thúc ngay lập tức. Những người theo chủ nghĩa hoài nghi tiếp tục chống lại Chúa Giê-xu cho đến khi Ngài trở lại. Vì sao họ làm như thế? Sứ đồ Phi-e-rơ đưa ra lý do chính là họ muốn sống phóng túng và không muốn đối diện với thực tế: Những người chống lại Đức Chúa Trời sẽ bị đoán phạt. Họ lập luận rằng từ buổi sáng thế đến giờ thế giới vẫn không thay đổi, sự sống trên địa cầu vẫn tiếp diễn không ngừng, vì thế không có lý gì để tin vào thảm họa toàn cầu xảy đến trong ngày sau rốt (câu 4).
Sứ đồ Phi-e-rơ đã đánh đổ lập luận nông cạn của họ bằng cách nêu ra những lý do sau đây. Thứ nhất, trong quá khứ Đức Chúa Trời đã sáng tạo vũ trụ và đã xử phạt thế giới tội lỗi bằng thảm họa tự nhiên (câu 5-7) vì thế Ngài cũng sẽ đoán phạt trong tương lai. Thứ hai, thời gian của Đức Chúa Trời không giống thời gian của con người (câu 8). Chúng ta không thể ấn định các kế hoạch của Ngài bằng niên lịch của con người. Thứ ba, lý do Đức Chúa Trời trì hoãn sự đoán phạt là vì lòng nhẫn nại vô biên của Ngài. Đức Chúa Trời của hiện tại và tương lai cũng chính là "Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, đầy dẫy ân huệ và thành thực" của thời xuất Ai Cập (Xuất Ai Cập 34:6).
Chúng ta không sống lâu đủ để chứng kiến những sự kiện lớn lao làm thay đổi dòng lịch sử. Không ai có thể kiểm soát những diễn biến đáng kinh ngạc xảy ra trong tương lai, vì thế không ai có thể khẳng định rằng sự trở lại của Chúa Giê-xu sẽ không xảy ra. Điều khôn ngoan cần làm là trông đợi sự tái lâm của Chúa Giê-xu xảy ra bất cứ lúc nào. Bạn có sẵn sàng như hôm nay Chúa Giê-xu sẽ trở lại không?
Lạy Chúa, khi nhìn thấy những dấu hiệu về sự trở lại của Ngài, xin giúp con không sợ hãi, nhưng tạ ơn về sự nhân từ và thành tín của Ngài, vì Ngài không muốn nhân loại bị hư mất.
(c) 2024 svtk.net