"Khoảng nửa đêm, Phao-lô và Si-la đang cầu nguyện và ca tụng Đức Chúa Trời; các tù nhân đều lắng nghe" (câu 25).
Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao hai ông Phao-lô và Si-la bị tù? Làm sao họ có thể tạ ơn Chúa trong hoàn cảnh như thế? Kết quả của sự tạ ơn Chúa trong nghịch cảnh đó thế nào? Làm thế nào bạn có thể tạ ơn Chúa trong mọi việc, mọi hoàn cảnh?
Đời sống của người theo Chúa và phục vụ Ngài không phải lúc nào cũng thuận lợi, dễ dàng và thỏa lòng. Nhiều người trải qua những ưu phiền, khốn khổ, đau đớn, tù đày... Nhưng, với người hết lòng yêu Chúa, dù hoàn cảnh nào họ cũng tạ ơn Chúa.
Theo Chúa và phục vụ Ngài, ông Phao-lô phải trải qua biết bao khốn khó. Trong những cuộc hành trình truyền giáo, ông đã bị vu oan, bắt bớ, đánh đòn, gông cùm thường xuyên. Khi đến thành phố Phi-líp, hai ông Phao-lô và Si-la gặp một cô gái bị mất trí, và bị lợi dụng sự bất hạnh nầy để làm giàu cho những người gian ác, thủ lợi. Hai ông chữa lành bệnh cho cô. Thấy bị mất quyền lợi, người gian ác kia vu cáo, buộc tội và cuối cùng hai ông bị giam trong ngục tối, còng cả tay chân, ngược đãi.., nhưng hai ông đã cầu nguyện và hát ca tụng Đức Chúa Trời. Làm sao hai ông Phao-lô và Si-la có thể hát, chúc tụng và cảm tạ Chúa chỉ vì làm việc thiện lành cho một người mà bị hàm oan? Hai ông biết trong hoàn cảnh ngang trái nầy, Chúa vẫn hiện diện như khi ông đang rao giảng về Ngài. Ông biết xiềng xích cột chặt tay chân, nhưng tiếng ca tụng Chúa vẫn được tự do trong tấm lòng, trên môi miệng ông. Ông biết chắc chắn ông thoát khỏi quyền lực của tội lỗi nên ông luôn ca tụng Chúa.
Những lý do hai ông Phao-lô và Si-la ca tụng Chúa cũng là lý do cho mỗi con dân Chúa cảm tạ, chúc tụng Ngài. Ông Phao-lô khuyên: "Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi; hãy cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh, vì đó là ý muốn của Đức Chúa Trời đối với anh chị em trong Đấng Cơ Đốc Giê-xu" (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:16-18, BTTHĐ). Lời khuyên nầy có nghĩa hãy tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh dù thuận hay nghịch, dù lúc vinh quang hay bị sỉ nhục.
Ông Phao-lô tạ ơn Chúa dù phải chịu lao tù đòn roi vì Danh Chúa, vì ông biết: "Mọi sự hiệp lại làm ích cho người yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho người được gọi theo ý muốn Ngài đã định" (Rô-ma 8:28). Lao tù, đòn roi cũng làm ích lợi cho ông và trọng trách mà Chúa giao cho ông.
Ông Phao-lô đã sống một cuộc đời tin cậy nơi sự tể trị của Đức Chúa Trời và ông luôn cảm tạ Chúa trong mọi nghịch cảnh. Chúa đã dùng ông để cứu cả nhà người quản tù và chắc chắn còn nhiều người khác là thân nhân và bạn hữu của người quản tù nữa.
Thật vậy, "mọi sự hiệp lại làm ích cho người yêu mến Đức Chúa Trời." Vì vậy, mỗi người trong chúng ta phải biết dâng lời tạ ơn Chúa không những trong thuận cảnh mà cũng trong nghịch cảnh nữa.
Bạn có tin rằng mọi điều xảy đến cho bạn đều nằm trong sự cho phép của Chúa không?
Lạy Chúa, con biết rằng mọi sự hiệp lại đều làm ích cho con khi con hết lòng yêu mến, tin cậy nơi tình yêu, chương trình kỳ diệu của Ngài trên đời sống con. Con xin tạ ơn Ngài và sẵn sàng vui nhận mọi điều xảy đến cho con.
(c) 2024 svtk.net