"Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và yêu người lân cận như mình" (câu 27).
Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao Chúa Giê-xu mô tả tỉ mỉ cách người Sa-ma-ri cứu giúp người bị nạn? Bạn đáp ứng mệnh lệnh của Chúa Giê-xu: "Hãy đi, làm theo như vậy" thế nào? Ai là người mà bạn sẽ hướng tới để yêu thương giúp đỡ tận tình?
Một chuyên gia luật pháp của người Giu-đa đến hỏi để thử Chúa Giê-xu. Sự am hiểu sâu sắc luật Môi-se của thầy dạy luật này thể hiện khi ông đáp lời Chúa Giê-xu (câu 27), trong câu trả lời, ông trích dẫn Phục Truyền 6:5 và Lê-vi Ký 19:18. Giáo sư dạy luật này hiểu rõ rằng luật pháp đòi hỏi con dân Đức Chúa Trời phải sống tận hiến cho Ngài và yêu thương người lân cận họ. Yêu mến Đức Chúa Trời theo luật pháp đòi hỏi là hoàn thành tất cả các điều răn và mệnh lệnh liên quan đến mối quan hệ "chiều dọc" giữa Đức Chúa Trời và con người. Yêu người lân cận là một mệnh lệnh liên quan đến mối quan hệ "chiều ngang" giữa người và người. Một người không thể duy trì tốt mối quan hệ hàng dọc mà không quan tâm chăm sóc người lân cận mình.
Chúa Giê-xu đã dùng ví dụ để khai sáng cho giáo sư dạy luật này. Câu chuyện Ngài kể là một trong những câu chuyện hay, thể hiện lòng thương xót đối với người lân cận. Nhân vật trong câu chuyện là một người bị cướp và mình đầy thương tích sắp chết, một thầy tế lễ, một người Lê-vi và một người Sa-ma-ri. Hai người đầy tớ của Đức Chúa Trời nhìn thấy người bị nạn nhưng bỏ đi. Có thể một phần vì họ sợ bị ô uế bởi xác chết vì người lâm nạn có lẽ nằm bất động như một xác chết, một phần vì ích kỷ nên họ không muốn dính dấp đến chuyện lôi thôi và cũng không muốn nấn ná ở một vùng núi hoang vắng, khét tiếng là nguy hiểm. Chỉ có người Sa-ma-ri không quan tâm đến sự ô uế, nguy hiểm, tốn thời gian, tiền của, đã dừng lại để cứu giúp người bị nạn. Chúa Giê-xu mô tả tỉ mỉ cách cứu giúp tận tình của người Sa-ma-ri (câu 33-35). Sau đó Chúa Giê-xu mời gọi giáo sư dạy luật này kết luận vấn đề bằng cách đặt câu hỏi (câu 36). Dựa vào câu trả lời chính xác của người này, Ngài dạy rằng tình yêu thương phải bày tỏ bằng hành động giúp đỡ tận tình (câu 37). Ngài cũng muốn nhắc chúng ta hãy lấy lòng thương xót mà đối đãi những người gặp hoạn nạn và khốn cùng mà chúng ta gặp phải.
Bạn có nhận biết ai là người "lân cận" cần được bạn yêu thương và giúp đỡ tận tình không?
Lạy Chúa, xin ban cho con tấm lòng đầy sự thương xót giống như Ngài. Nguyện mọi việc con làm luôn nói lên một cách mạnh mẽ rằng con thật sự là môn đệ Chúa.
(c) 2024 svtk.net