"Cầu xin Đức Giê-hô-va ơœ với anh như Ngài đã ở với cha tôi. Nếu tôi còn sống, xin anh lấy sự nhân từ của Đức Giê-hô-va mà đối đãi với tôi. Còn nếu tôi chết, xin anh cũng đừng bao giờ cất bỏ ơn thương xót khỏi gia đình tôi đến đời đời, ngay cả khi Đức Giê-hô-va tận diệt tất cả kẻ thù của Đa-vít khỏi mặt đất" (câu 13b-15 BTTHĐ).
Câu hỏi suy ngẫm: Những chi tiết nào cho thấy Vua Sau-lơ không thay đổi ý định làm hại ông Đa-vít? Vì yêu thương và tìm cách che chở ông Đa-vít mà Hoàng tử Giô-na-than gặp nguy hiểm như thế nào? Hai người bạn này trung thành với nhau và thuận phục ý Chúa thế nào? Những điều bạn học được nơi hai người bạn thiết này là gì?
Ông Đa-vít và Hoàng tử Giô-na-than bắt đầu kế hoạch tìm hiểu ý định thực sự của Vua Sau-lơ đối với ông Đa-vít. Có thể họ hy vọng Vua Sau-lơ sẽ bớt gay gắt và sẽ giữ lời thề không làm hại ông Đa-vít trước đó (19:6). Khi vặn hỏi về sự vắng mặt của ông Đa-vít, phản ứng giận dữ và lời lẽ nặng nề của vua đối ông Giô-na-than cho thấy vua vẫn muốn ông Đa-vít chết.
Từ những tình tiết của câu chuyện, lời kết ước của hai người bạn với nhau (câu 13-15) và từ lời Vua Sau-lơ la mắng con, Hoàng tử Giô-na-than biết rõ sự sống còn của ông Đa-vít là mối đe dọa tương lai của ông - người sẽ kế vị ngôi vua, nhưng ông vẫn hoàn toàn thuận phục ý muốn của Chúa.
Mặc cho lời dọa dẫm của Vua Sau-lơ, Hoàng tử Giô-na-than tỏ ra không sợ hãi. Khi vua khẳng định ông Đa-vít phải chết (câu 31), Hoàng tử Giô-na-than đã gặn hỏi Vua Sau-lơ rằng ông Đa-vít đã làm gì sai mà phải chết. Vua Sau-lơ trả lời bằng cách phóng chiếc giáo để giết Hoàng tử Giô-na-than. Mạng sống của Hoàng tử Giô-na-than giờ đây bị đe dọa, không phải bởi ông Đa-vít mà bởi cha mình. Việc giúp đỡ bạn khiến cho Hoàng tử Giô-na-than rơi vào chỗ xung đột với cha và suýt mất mạng. Trong phần cuối câu chuyện, trước khi từ biệt, hai người bạn thiết ôm nhau khóc và cam kết giữ lời hứa nguyện với nhau (câu 41, 42). Đây là lần cuối họ gặp nhau. Trước mắt ông Đa-vít là những năm dài gian khổ vì phải lẩn trốn Vua Sau-lơ. Còn Hoàng tử Giô-na-than phải sống trong sự nghi kỵ của người cha lúc nào cũng nghĩ đến chuyện tìm và diệt ông Đa-vít.
Trong những phân đoạn vừa qua, ông Đa-vít đã nêu gương để giúp chúng ta biết cư xử thế nào khi bị bức hại. Ông Đa-vít không trả thù, nhưng luôn gần gũi với Đức Chúa Trời và sống khiêm nhường. Về phần Hoàng tử Giô-na-than, ông nêu gương về tình bạn chân thật. Ông bằng lòng từ bỏ ngôi báu, hy sinh vì bạn là ông Đa-vít. Ông thực sự yêu thương ông Đa-vít như bản thân ông (I Sa-mu-ên 18:1; Lê-vi Ký 19:18). Ông thuận phục ý Chúa, không hề tìm cách giành giựt quyền kế nghiệp ngôi báu của cha.
Bạn có tình bạn đẹp như hai người bạn trong câu chuyện hôm nay không? Bạn có tinh thần thuận phục Chúa như hai người bạn này không?
Lạy Chúa, con thật cảm động về tình bạn của ông Giô-na-than và ông Đa-vít. Xin giúp con có được những người bạn như vậy và cũng giúp con thể hiện tình yêu thương bạn hữu trọn vẹn trong tinh thần thuận phục Chúa.
(c) 2024 svtk.net