"Luôn luôn sẵn sàng để trả lời những kẻ chất vấn về niềm hy vọng trong anh em, nhưng phải ôn tồn và trân trọng" (câu 15b BTTHĐ).
Câu hỏi suy ngẫm: Theo câu 15b, Sứ đồ Phi-e-rơ khuyên con cái Chúa điều gì? Làm sao chúng ta có thể sẵn sàng để trả lời những người sẽ hỏi chúng ta về niềm tin Cơ Đốc? Theo câu 15c, chúng ta cần trình bày Phúc Âm với thái độ nào? Theo I Phi-e-rơ 3:8-17, con dân Chúa cần phải sống ra sao để người chưa biết, chưa tin Chúa có thể tìm đến với niềm tin của chúng ta?
Theo câu 15b, Sứ đồ Phi-e-rơ khuyên con dân Chúa cần phải ở trong tư thế sẵn sàng để trả lời những ai thắc mắc về niềm tin của chúng ta. Muốn vậy, mỗi chúng ta cần phải chuẩn bị để trình bày hai điều sau: (1) Kinh nghiệm biết Chúa, tin Chúa của mình; (2) Lẽ đạo cứu rỗi bởi đức tin.
Kinh nghiệm biết Chúa mỗi người mỗi khác. Bạn cần biết cách sắp xếp để trình bày một cách ngắn gọn, mạch lạc hầu người nghe có thể hiểu được lý do bạn tin Chúa và các phước hạnh bạn trải nghiệm do việc bạn tin Chúa. Trong sách Công Vụ, nhiều lần Sứ đồ Phao-lô tường thuật kinh nghiệm tin Chúa của ông. Qua các lời tường thuật ấy, chúng ta học được bố cục lời làm chứng gồm: Cuộc sống trước khi tin Chúa - Cơ hội, hoàn cảnh và lý do tin Chúa - Kết quả sau khi tin Chúa.
Về lẽ đạo cứu rỗi thì bạn tự học qua các sách vở, hay học với người hướng dẫn trong các lớp học Kinh Thánh.
Khi đã chuẩn bị, chúng ta tự tin, sẵn sàng để trả lời những người sẽ đặt vấn đề hỏi chúng ta. Sứ đồ Phi-e-rơ căn dặn rằng, chúng ta phải trả lời trong thái độ hiền hòa và tôn trọng người nghe, vì thái độ của chúng ta ảnh hưởng lớn đến sứ điệp chúng ta loan truyền. Người truyền đạo Chúa mà có thái độ hung dữ, cao ngạo thì làm sao người ta lắng nghe chúng ta được?
Một việc quan trọng khác con cái Chúa cần lưu ý là: ai là người tìm đến với niềm tin của chúng ta? Trước hết là những người chống đối, bức hại chúng ta. Những người này luôn tìm cách bắt bẻ chúng ta, nên họ buộc chúng ta phải trình bày niềm tin của mình. Trong trường hợp đó chúng ta cứ mạnh dạn giãi bày niềm tin trong thái độ hiền hòa, tôn trọng. Đây là trường hợp mà Sứ đồ Phao-lô đã nhiều lần kinh nghiệm.
Trong hoàn cảnh bình thường, những người chung quanh tìm đến với niềm tin của chúng ta khi họ thấy những nét đáng quý trong nếp sống Cơ Đốc của chúng ta. I Phi-e-rơ 3:8-17 cho biết những nét đáng quý ấy: yêu thương, nhân từ, khiêm nhường, không trả thù, sốt sắng làm lành, chịu khổ vì Danh Chúa, tôn Chúa làm thánh trong lòng mình và có lương tâm tốt.
Người chung quanh có thấy được những nét đáng quý trong nếp sống của bạn không? Bạn có sẵn sàng để trả lời những người thắc mắc về niềm tin của bạn chưa?
Lạy Chúa, xin vẻ đẹp của Ngài rõ nét trong nếp sống mỗi ngày của con và cho con ơn, sự khôn ngoan từ Ngài để sẵn sàng trả lời về ơn cứu chuộc của Ngài.
(c) 2024 svtk.net