Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 2

Ðấng Ban cho Sự Yên Nghỉ (Thánh Thi 23:2)

Chúng ta đang sống trong sự hỗn độn, bất an khắp nơi: sự xung đột, xáo trộn bên Trung Ðông mỗi ngày, tiếng đồn về chiến tranh giữa Mỹ và Iraq, vụ giết người bắn tỉa (sniper) ở vùng Washington D.C., sự tham lam gian lận của các CEO's, kinh tế lên xuống bất thường làm cho vấn đề thất nghiệp càng ngày càng trầm trọng, luân lý đạo đức xã hội suy đồi... Ai có thể cứu vớt thế giới này ra khỏi những điều hỗn độn này đây và giúp chúng ta có sự bình yên thật sự? Có lẽ đây là lúc c/ta phải chấp nhận rằng chính chúng ta không thể duy trì, điều khiển hay bảo tồn được sự bình an nữa, nhưng phải biết kêu cầu đến 1 Ðấng Tối Cao và quyền năng hơn, để hướng dẫn và bảo vệ mình. Xin mời bạn học tiếp bài Thánh Thi 23:2 do Ðavít sáng tác, để thấy rõ Ðấng đó không ai khác hơn chính là Ðức Giêhôva Toàn Năng.

 

"Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, dẫn tôi đến mé nước bình tĩnh."

 

 

1) Sự Lo Lắng của Ðời này

> Xã hội c/ta đang sống là 1 xã hội rất đầy đủ tiện nghi: Bây giờ kỹ thuật máy cell phone cũng là máy chụp ảnh luôn, ~trung cư của các sinh viên đaị học bây giờ không còn cần dùng chìa khoá nữa... nhưng đo dấu của bàn tay...

> Tuy nhiên cuộc sống của ~người sống ở đây đầy đủ bên ngoài… nhưng lại có vẻ thiếu thốn sự bình an bên trong vì có đầy ~lo lắng, ưu phiền; Ai cũng "đầu tắt mặt tối" làm việc như "Crazy Buffalo" vì mọi người (đâu có ai muốn đi "đằng sau") ai cũng muốn "đuổi kịp với sự văn minh", bắt kịp với người hàng xóm - nếu không hơn thì tối thiểu phải bằng họ

> Có lẽ con người sống bên đây "mau bị gìa", còn nếu "thấy trẻ" là chỉ bởi vì "đánh phấn, bôi kem" mà thôi....

> Cũng nghe lắm bịnh như high blood pressure, tiểu đường, nhức đầu migraine, đủ loại bịnh bao tử...

…cũng vì vài lý do sau đây: làm việc quá sức, thiếu thể dục - chỉ toàn ngồi office một chỗ - vô xe là có A/C, lại hay ăn uống thất thường, thường tinh thần bị căn thẳng (stress)... (Không biết bao nhiêu ton of aspirin dùng mỗi ngày)

> 1 cái bịnh mà ảnh hưởng ~70 triệu người ở Mỹ có tên là "Insomia" = dịch là bịnh mất ngủ....

# Có người nói - khi tôi đi ngủ là lúc trí óc tôi bắt đầu làm việc? bắt đầu suy nghĩ đến ~điều lo lắng....

# Thống kê cho biết - Bịnh mất ngủ/thiếu ngủ này ảnh hưởng sức khỏe và trình độ học vấn kém của 64% các thiếu nhi & niên....

# Bịnh thiếu ngủ vì làm việc quá sức- đã làm cho 1 số  con cái Chúa "ngủ gật" trong giờ nhóm... vì quá mệt mỏi

# Câu chuyện của 1 đứa bé đang gắn "lego" - ba nó đi qua hỏi 1 câu?

Nó nói: "Xin ba yên lặng vì con đang xây 1 nhà thờ. Ba nó hỏi - Why? Nó trả lời: "Vì mọi người đang ngủ!"

> Hình như sống bên đây c/ta đã quên đi 1 định luật căn bản đó là: "Gieo gì gặt nấy"

            và không còn biết bí quyết của hạnh phước là: "ăn được, ngủ được là tiên; không ăn, không ngủ..."

> Lọt vào ~vòng lẩn quẩn: làm việc nhiều để chi? Có tiền, để chi? Mua bảo hiểm sức khỏe, để chi? Có bịnh thì có tiền trả, tại sao? vì Làm việc nhiều quá sức

# Trên 60% ~điều c/ta lo lắng sẽ không bao giờ xẩy ra? # 4 yrs old kid said: "Dad! I'm worry about my retirement!"

> Lo lắng là cái bịnh dễ bị máng vào – mà nó sẽ làm c/ta mất sự an nghỉ bên đây! Cẩn thận mà sống vì chỉ có 1 đời thôi!

 

2) Thỏa Lòng

> Như vậy bí quyết ở đây là làm sao c/ta thắng được sự lo lắng & tìm được sự yên nghỉ/bình an?

# Happy people are not those who have the most toys... but those who are content w/ the toys they have

            Sự vui mừng không đến với ~người nhiều của, nhưng đến với ~người ít nhu cầu!

 

> Ðavít cho thấy bí quyết này qua hình ảnh của 1 con chiên "nằm xuống" thoải mái trên 1 đồng cỏ xanh tươi...

> Chiên sẽ không bao giờ "nằm xuống" thỏai mái nghỉ ngơi nếu không có ~điều sau đây:

a) Bụng đã được no nê (Thỏa bụng)- vì thế sau khi ăn xong... c/ta thường "buồn ngủ" - muốn lie down & rest

            # Em bé gào thét vì đói... cho nó bình sữa bú - nhắm mắt ngủ yên.... (Except Jessica!)

b) Không có điều chi làm cho nó lo sợ - chiên không thể nằm xuống nghỉ - khi nghe có tiếng chó sói đang đe dọa nó

# ~Em học sinh ở Maryland có bình yên đi học không? Khi chưa bắt được the sniper?

c) Nếu không có sự hòa thuận ngay trong giữa chuồn mình

# Chính giữa ~cơ quan hành chánh của Mỹ cũng đầy sự xung đột… khó mà giải quyết được kinh tế hay trong chính gia đình con cái Chúa; trong H/T của Ngài

 

> Bí quyết muốn an nghỉ thì phải "nằm xuống"…  Có bao giờ quí vị "ngủ đứng" chưa? Muốn "ngủ" thì phải nằm xuống

            # Sau khi chơi bóng rổ... về nhà tắm xong & "nằm xuống nghỉ ngơi thấy cuộc đời thật là "hạnh phúc"

            # Sau khi nhóm Chúa Nhật ra về mệt mỏi - ngủ trưa vài tiếng - thấy thật là thoải mái...

 

> Lý do tại sao chưa "nằm xuống" - cũng vì còn nhiều lo lắng và chưa thấy "đồng cỏ xanh tươi" thật....

# Hình con bò nằm trên 1 đồng cỏ xanh tươi - nhưng đang thò đầu qua hàng rào nhìn về 1 hướng cỏ khác...

 

 

Tại sao chưa thấy "đồng cỏ xanh tươi" và mé nước bình tịnh"?

a) "Putting too much weight" - đặt sức nặng quá  nhiều trên ~giá trị tạm bợ... thay vì của cải trên thiên đàng... mà mối không ăn được, trộm không cướp lấy được… gọi là "sniper" không bắn trúng được, CEO không ăn gian được… casino không dụ lấy được… các bảo hiểm & quảng cáo không lừa lấy được… các tai họa như bão Lili không phá đổ được

# Gía trị thật phải có 2 đặc điễm: a) gía trị "bên trong" - không lệ thuộc vào hoàn cảnh bên ngoài... và b) "lâu dài" – không có chốc lát…

# Chiếc tầu ngầm đang lướt đi trong lòng biển… nghe có 1 cú tin tức loan báo 1 trận bão lớn tại vùng biển ngay đó…  nhưng đối với họ - mọi sự yên lặng như tờ vì nằm sâu dưới lòng biển

 

b) How to put more weight on the eternal things? Ðọc Kinh Thánh thường xuyên để thấy rõ ~lời hứa về thế giới bên kia cuộc đời… và tương giao với Chúa qua sự cầu nguyện nhiều hơn - để giữ vững sự trông cậy của mình

# Philíp 4:8 - dạy c/ta cách "focus" trong sự trường tồn….

> Re-exam of what we read, play, watch… and who we are with? ~điều này có chân thật & đáng tôn không?

            Thì biết tại sao mình lo lắng nhiều thay vì hay vui vẻ & bình an

 

3) Yieding to God

> Ðiều kiện để tìm được đồng cỏ xanh tươi & đến được mé nước bình tịnh là gì?

> Chú ý 2 động từ trong câu này: Khiến và dẫn... và ai khiến & dẫn?

> "Khiến" không phải là sai khiến, bắt buộc... nhưng là hướng "dẫn" và thuyết phục (Persuasive)...

# Có khi Chúa thuyết phục c/ta bằng cách cho phép ~họan nạn xẩy ra để giúp c/ta biết dừng bước lại để "nằm xuống"

 

> Như vậy chỉ có 3 điều c/ta cần phải làm:

a) Cho phép Ngài "dẫn dắt" - in charge - cuộc đời của c/ta mỗi ngày... đừng chống cự hay khựng lại...

 

b) Tập đi theo sự hướng dẫn của lời Chúa: là ~bí quyết sẽ chắc chắn đem đến sự an nghỉ cho cuộc sống

& 1 trong ~bí quyết đó là ÐR#4: "Giữ trọn ngày nghỉ làm nên ngày thánh" để "rest"

# Thống kê cho ~da đen… ai thường đi nhà thờ mỗi tuần sống lâu hơn 7 năm…

# PhảI tập đừng bring "work" home, đừng bring "work" to bed, đừng bring "work" to church

> Nhiều khi c/ta mất phước và tốn công vô ích… vì vào nhà thờ nhóm… nhưng trí óc lại đi đâu đâu!

 

c) Tập cầu nguyện mỗi buổi sáng - sẽ khám phá ra bí quyết của sự thỏa lòng trong ngày...

            "Lord Jesus! Be in charge of my life today! And I really mean it"

 

# Câu chuyện "Let God by Let Go(d)!...."