Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 4

Đấng Sẽ Làm Chúng Ta Thỏa Mãn (Thi Thiên 23:5)

 

Một trong những câu hỏi huyền bí nhất trên đời này có lẽ là câu hỏi: "Có gì sau cái chết không?" Chết có phải là hết không hay còn có gì nữa? Có biết bao nhiêu nhà triết gia, chủ giáo cố gắng trả lời câu hỏi này, nhưng hình như vẫn chỉ là một "tấm gương trống rỗng" mà thôi. Lý do đơn giản là vì chưa có ai còn sống trên đời này mà kinh nghiệm được sự sống bên kia cánh cửa của cuộc đời này. Chúng ta chỉ có thể trả lời được câu hỏi này khi nhận được sự khải thị từ nơi Đấng đã dựng nên sự sống từ lúc ban đầu và duy trì nguồn sống đó cho đến đời đời. Đấng đã tự có từ lúc ban đầu và sẽ hằng có cho đến muôn đời có câu trả lời cho nó. Mời bạn học tiếp bài Thánh Thi 23:5 do Đavít sáng tác để có câu trả lời chắc chắn về sự sống đời sau.

 

"Chúa dọn bàn cho tôi. Trước mặt kẻ thù nghịch tôi. Chúa xức dầu cho đầu tôi. Chén tôi đầy tràn."

 

 

 

> 1 trong ~ câu hỏi huyền bí nhất – "Sau cái chết còn có gì nữa không? Nếu có thì cuộc sống đó sẽ ra sao?"

> Có tối thiểu 3 khái niệm về sự sống đời sau:             1) Atheists – chết là hết; mọi sự đi vào chỗ "hư không"

2) Đi xuống Hỏa ngục – vào lò luyện tội > bị đầy đến kiếp khác; 3) Đi lên Thiên đàng = cái nhìn của con cái Chúa

# Trò chơi của các em thiếu nhi Việt-nam hay chơi đó là trò: "Thiên đàng & địa ngục"

> Tuy chỉ là 1 trò chơi tầm thường… nhưng nói lên 1 lẽ thật đó là ai sống ở trên đời này (dù 1 em thiếu nhi đi nữa)

cũng đã có 1 khái niệm về sự phán xét của ngày tận thế & hiện hữu của thiên đàng & địa ngục ở bên kia cánh cửa cuộc đời này… # Đời này có thưởng/phạt... thì đời sau cũng sẽ có thiên đàng/hỏa ngục

> Nhưng điều đáng tiếc là có vô số người đang sống…nhưng lại chưa biết chắc là mình sẽ được ở bên nào (Have no insurance)… họ không biết rõ mình sẽ được lên thiên đàng không… hay sẽ bị bỏ xuống địa ngục đời đời?

> Có người cứ đánh trống lãng... và rồi không chuẩn bị gì hết cho cuộc sống bên kia cuộc đời này….

> Như vậy... What is life in heaven after death liked – Đavít sẽ giải thích?

 

Ôn lại: Tại sao trong 23:1 – Đavít tuyên bố mình chẳng thiếu thốn gì? nghĩa là ~không cần chi nữa

> Is he immortal (Không bao giờ chết)? Is he the owner of this earth? (chủ của quả địa cầu này)

No – nhưng vì Đức Giêhôva là Đấng chăn giữ mình & Đấng đó có thể làm chi cho mình được đây?

1) TT 23:2 – Đáp ứng nhu cầu thuộc thể > Hình ảnh "đồng cỏ xanh tươi" & "mé nước bình tịnh"

> Ai ban cho c/ta có sức khỏe & phương tiện để đi làm, tạo dựng nên cơ nghiệp vật chất mỗi ngày

# 20 triệu barrels của dầu hỏa bị lan ra ngoài biển – Nhắc c/ta ai đã làm ra nhiên liệu dầu hỏa cho c/ta xài?

 

2) TT 23:3 – Đáp ứng nhu cầu thuộc linh > Con vi trùng cancer tội lỗi... nhưng Chúa đã tha thứ c/ta

# St. Augustine: "C/con được dựng nên bởi Thiên Chúa

& sẽ không tìm được sự bình an cho đến khi tìm được ở chính Chúa" (Only God can meet our spiritual needs)

 

3) TT 23:4 – Nhu cầu cuối cùng của cuộc đời này – là khi đối diện với thần chết = tử thần

            nhưng nó chỉ là "bóng" sẽ không làm hại gì được c/ta...

 

4) Hôm nay trong TT 23:5 – Nhu cầu cho sự sống sau bóng của sự chết – hình ảnh thiên đàng ra sao?

# So sánh phật giáo – theo thuyết diệt dục bằng cách tu tâm thì sẽ không còn sự đau khổ... đến được "niết bàn"

Nhà sư nổi tiếng – tu tâm đến khi nào nhìn vào gương mà không còn thấy mình nữa (trống rỗng) > đắc đạo!

> Giống như 1 ảo ảnh (illusion) - có mà như không có; không có nhưng lại có!

 

 

 

 

 

 

I. Bữa Tiệc Vui & Thỏa Mãn

> 23:5 là hình ảnh của 1 bàn tiệc vui – với sự thỏa lòng trọn vẹn (Không phải chỉ hết đau khổ và nước mắt thôi)

# Luca 14:15 - Ẩn dụ Chúa Giê-su về bữa tiệc yến lớn mà mọi người ai cũng được mời đến hết....

> Tại sao Đavít thỏa mãn "Chén tôi đầy tràn" – có phải vì có nhiều tiền hay lương thực trong kho không?

            nhưng vì "người chủ khách" (God of the Kingdom) rất là giàu có vô lượng và khéo tiếp khách...

# Có nhà hàng Chinese nấu "Buffet" đến 100 món? Ăn "Bể Bụng" – trả 1 gía thôi ăn cho đến khi "ngán tới cổ"

# Ăn thông công Kinh Thánh tại gia: 2 tô bún, sau đó chè, trái cây... mà còn đem về được 1 phần nữa....

# Luca 5:4-11 – Chúa Giê-su làm phép lạ cho bắt cá đến gần chìm 2 thuyền

# Luca 9:10 – Chúa làm phép lạ cho 5000 người ăn – có thiếu không?

 

> Đấng chăn giữ rất giàu có, rộng lượng và lúc nào cũng muốn "chúc phước" cho con cái của Ngài

            ban cho c/ta đời sống "dự dật" (Not thiếu thốn) - The Great God is not just in power, glory but richness!

# Khéo cầu nguyện không có cầu được phước theo sự giàu có của Bill Gates... but Philíp 4:19?

 

> Không phải nghĩa đen là thiên đàng chỉ ăn uống mà thôi... nhưng ĐCT sẽ làm c/ta thỏa lòng trọn vẹn...

.... bởi vỉ God will not fill our emptiness w/ foods but Himself!

 

 

II. Kẻ Thù Nghịch

> Trước mặt kẻ thù nghịch? Ai đây? ~kẻ ác đã từng bắt bớ, chèn ép, dèm pha, thiên vị, đóng cửa nhà thờ tại dak-lak, giết ~tôi tớ Chúa, bất công, lừa bịt, lợi dụng quyền lực... trong giữa nhóm của c/nó có satan & ma quỉ

> ~Kẻ thù nghịch này chỉ được nhìn... mà không dám "đụng" đến c/ta... hay mở miệng bắt bớ c/ta được nữa

            vì có sự hiện diện và bảo vệ của "Đấng chăn giữ" ở đó... và ~c/nó đã bị dam vào "chuồn sắt" rồi

# Đaniên bị bỏ trong hang sư tử – thiên sứ đến bịt miệng ~con thú dữ này... không cho đụng đến Đaniên

> Ngày sau cùng mới đáng kể – khi "ván cờ" được lật ngược đời đời

            Người mù lại thấy... kẻ thấy lại hóa mù

            Người đói rách được no... kẻ gìau có lại bị đói khát

            Người bị bắt bớ được bảo vệ chăm sóc... kẻ bắt bớ người khác giờ bị hình phạt...

            Người khiêm nhượng được nâng cao... kẻ kiêu ngạo vỗ ngực lại bị hạ xuống...

 

 

III. Xức "Dầu"

> Ngày xưa "Dầu" được dùng như thuốc chữa bịnh, có khi biểu hiệu cho Đức Thánh Linh...

> Dầu dùng trong nghi lễ "để biệt riêng 1 người ra" cho 1 sứ mạng/chức vụ đặc biệt

> Nhưng "Dầu" cũng được dùng trong phong tục "tiếp đón khách quí" vào nhà mình

> C/ta được "welcome" trong nhà Chúa – vào bàn tiệc Chúa đã dọn sẵn & chỗ có tên của mình

# Luca 15 – ẩn dụ người con trai hoang đàng trở về – được người Cha tiếp đón không điều kiện

~Áo tốt nhất, nhẫn, giầy, con bò mập – "Có lại được quyền làm con (not đầy tớ) trong gia đình"

> Ngày sau cùng không có ai "vào lậu" được thiên đàng đâu... nhưng chỉ có ~người được xức dầu mà thôi...

            có nghĩa là đã được cứu rỗi linh hồn – đó là khi ăn năn, tiếp nhận Chúa Giê-su và được ĐTL ấn chứng!

 

 

IV. Đầy Chén

> Chén là "phần thưởng" của mình – và chén đó không có vơi, hay ½... nhưng tràn đến miệng chén

# Giăng 2 – Chúa Giê-su làm phép lạ tại tiệc cưới Cana - bảo các đầy tớ đổ nước đầy đến miệng lu...

# Malachi 3:10 – Chúa thách thức c/ta thử Ngài bằng sự dâng hiến 1/10 – để rồi nhận phước đến nỗi không chứa hết nổi không? # Cầu nguyện cho MS, Tim có việc làm đầy đủ – bây giờ không xuể...

 

> Đức Giêhôva – Đấng chăn giữ có câu trả lời cho sự sống sau cái chết

... Hình ảnh thiên đàng thỏa mãn trọn vẹn này không đợi đến sau khi qua đời mới "hưởng"... nhưng có ngay bây giờ

# Giăng 10:10 – sự sống và sự sống dư dật (ngay bây giờ)

# Vô số người đang nằm trên giường bệnh – sống đó nhưng thều thào, như đã chết rồi!

> "Chén" tôi dự dật chưa... nếu chưa thì tại sao chưa? Chén tôi có máng gì không? # Illus. Ly nước bỏ đá vào!

.... lòng ích kỷ, tham lam của cải, tánh kiêu ngạo, tự mãn... cản trở chỗ cho nước (phước) được đầy tràn!

> Hãy móc ~điều này mà dụt xa đi... How? I Giăng 1:9! Bạn đã "soi mặt trong gương" và "xưng  tội" chưa?

> "Chén" = phần thưởng tôi có dự dật chưa... nếu chưa thì tại sao chưa?

# Câu chuyện 1 nhà vua xây hồ cá... mời gọi các dân chúng đem đổ nước vào hồ...

            có người lười đem cốc, ly, quá lắm là gáo... nhưng không ai đem lu, chậu, thùng...

> Sau khi đổ xong – vua phán hãy vào kho lấy của báu của vua ban cho bằng ~vật gì mình đã dùng múc nước

 

Chúa là Đấng giàu có, chủ khách rộng lượng... tại sao c/ta không đến để tìm được sự thỏa mãn trọn vẹn?