Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 5

Phước Hạnh Đời Đời (Thi Thiên 23:6)

Sống trên đời này khi người ta mua sắm bất cứ thứ gì cũng cần có sự bảo đảm lâu dài? Hầu hết tất cả các cửa tiệm có chiến dịch "Customer Satisfaction – Return Policy," hay ~chương trình bảo đảm như 100,000 miles guarantee để câu khách mua sản phẩm của mình. Nhưng còn về phương diện thuộc linh thì sao? Ai có sự bảo đảm cho linh hồn của mình đây? Sự bảo đảm đó có gì? và sẽ tồn tại được bao lâu? Mời bạn học tiếp bài học cuối cùng trong Thánh Thi 23:6 do Đavít sáng tác để có được sự bảo đảm của sự sống đời sau.

 

"Quả Thật, trọn đời tôi. Phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi.

Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài."

 

> Có ai ở đây đã mua bảo hiểm nhà/xe chưa? Thường có ~giao kèo "cover/bảo đảm" bao lâu?

# Mua ~đồ phụ tùng xe bảo đảm "as long as you own your car"... nhưng xe mình đâu có "last" đời đời được!

> Mua sắm bất cứ thứ gì c/ta cũng đánh giá trị cao về sự "bảo đảm lâu bền" của nó – đôi khi bằng lòng trả gía cao hơn chỉ để có được sự bảo đảm lâu dài... nhưng trên thực tế thì thứ gì cũng có sự bảo đảm giới hạn tùy theo số lượng, theo thời gian hay điều kiện... không có điều chi có thể tồn tại mãi được!

... nhưng ngoại trừ ~ơn phước và sự thương xót của ĐCT... vì thế Đavít mới tuyên bố

"Đức Giêhôva là Đấng chăn giữ tôi – tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì..." - Không phải hôm nay thôi... mà còn đời đời nữa

 

I.  Quả Thật

c. 6 bắt đầu bằng 2 chữ "quả thật" -  có nghĩa là sao?             Có nghĩa là "sự thật là như vậy"

> Khi người nào dùng 2 chữ này – nói lên sự chắc chắn (confidence)

không còn 1 chút nghi ngờ, do dự nữa về lẽ thật mình sắp sửa tuyên bố

# Chính Chúa Giê-su cũng nhiều lần nói chữ này: "Verily, verily"... nói lên sự chắc chắn của chân lý Ngài sắp phán

            ~chân lý này sẽ không thể thay đổi & chắc chắn sẽ xẩy ra như đã nói.....

# Sự kiện người lính la mã ở dưới chân TTG – kinh nghiệm cái chết lạ lùng của Chúa Giê-su

            thì thốt lên: "Thật, người này là Con của ĐCT"... vì đã chứng kiến trước mắt ~sự lạ lùng trong ngày đó

> "Quả thật" có nghĩa là điều này không phải tôi bịa đặt ra, đây không phải là 1 lý tưởng, ước mơ, không phải là 1 bài thơ, 1 ảo ảnh mơ hồ... nhưng quả là 1 lẽ thật

# Biết bao nhiêu tôn giáo ngày nay nghe rất êm tai, làm c/ta bay lên đến "mấy từng mây"

            nhưng quả thật cuối cùng chẳng có 1 sự chắc chắn nào cả, mà chỉ toàn là ~triết lý mơ hồ....

 

II. Hưởng kế nghiệp lâu dài

Đọc c. 6 – hãy tưởng tượng giống như 1 người đi mua bảo hiểm tính mạng... thường có 3 điều:

            1) Người được hưởng (Benificiary), 2) Hưởng hoa lợi (profit) gì, 3) bao nhiêu, bao lâu (quantity & duration)

# Có ai mua bảo hiểm tính mạng – show a chart: x-axis is age group, y-axis is the amount, middle is the cost, in $/mth

a) Trong c. 6  này – ai là người "Benificiary"? Đavít - hay nói rộng hơn – đó là mỗi con chiên của người chăn...

> Làm sao 1 người hưởng được "gia sản" này? Không phải vì tiền của/công đức mà là đức tin nơi Con ĐCT

# Giăng 3:16, 1:12 – chép gì Tin Con Ngài, trở thành con Trời Thành... tự động lãnh gia sản!

- Chứ không có cần phải tự đạo, hay bỏ bomb vào mình tự sát thì mới được vào nước thiên đàng...

> Ngày sau rốt – làm sao biết mình là con của Trời mà vào hưởng? # Khải Huyền chép có sách của sự sống... (~tờ di chúc trong tay ông luật sư) - ai có tên trong đó thì vào nước thiên đàng mà hưởng

> Tên của bạn có chắc chắn ở trong sách của sự sống chưa?

 

b) Hưởng ~hoa lợi gì? Phước hạnh và sự thương xót là gì? Đây là thần tính của Chúa!

> Phước hạnh đây có nghĩa là gì? ~điều tốt lành (goodness) của ĐCT ban cho

i) Thứ nhất - Được ở trong nhà của ĐCT... không có homeless ở ngàoi đường, hay đi vòng vòng các đường phố

# Xem ~báo thời trang về sự trang trí thật đẹp của ~căn nhà... thầm ước mình được ở trong căn nhà đẹp như vậy

            Nếu được vào sống trong đó thì "phước" biết mấy – được hưởng thụ ~điều tốt lành và đẹp mắt

# Sau khi đi trại về nhà - Phước được nằm nghủ trên chính giường của mình... nệm ấm chăn êm... thay vì ở dưới sàn

# Ẩn dụ người con trai hoang đàng: Áo cha, nhẫn, giày và ăn tiệc của con bò mập...

 

ii) Không phải hưởng phước hạnh thôi... mà còn được tương giao với "Cha" đời đời

# Mùa Giáng Sinh là mùa xum họp gia đình... c/ta ý thức không phải vui vì được ăn ngon, nghỉ học, xem football

nhưng mối liên hệ thật thiện, gặp lại nhau xum họp, quay quần trước lò sưởi...

# Đi trại không phải là để ăn, ngủ, chơi... nhưng mối liên hệ với ~ng bạn trẻ cùng lứa tuổi...

# Kinh thánh chép c/ta sẽ thấy & nghe ~điều lạ lùng mà chưa bao giờ nghe & thấy...

 

> Thương xót nói đến sự tha tội, xá tội c/ta... ở đó sẽ không còn 1 quyền lực đe dọa của tội lỗi nào hết 

            vì mọi gánh nặng tội lỗi đã được cất đi và thanh toán hết rồi... nhưng chỉ có Tình Yêu Thương của Thiên Chúa

 

c) Thời hạn của sự bảo đảm phước hạnh này là bao lâu? Đavít nói đến 2 chữ "lâu dài"?

> Không có qua 1 ngày, 1 buổi, 1 mùa – hay giới hạn bởi quyền lực nào... nhưng đời đời...

# Tưởng tượng 1 cục sắt to bằng quả địa cầu, mỗi năm có 1 con quạ đến quẹt mỏ vào cục sắt này

            cho đến khi cục sắt nhỏ bằng viên bibi... thì "đời đời" chỉ mới bắt đầu mà thôi!

 

Bạn đã có "Life Insurance" chưa? Không phải this life... nhưng Eternal Life

Ai đang hứa ban cho bạn và có bảo đảm không?

Trong tờ giấy Policy đó có chép ~gì? Có ai đi mua bảo hiểm mà không biết có gì, cover gì không?

            Đâu có dại giữ vậy?

 

Tôi sẽ ở đâu đời đời?

Chỗ đó tốt hay xấu: phước hạnh & thương xót... hay đau khổ & nuối tiếc?

Có lâu bền không?

Đavít giới thiệu cho c/ta thấy sự trông cậy và bảo đảm mọi phước hạnh đó chính là ĐCT....

            Ngài là Đấng có tất cả mọi câu trả lời và sẽ cung cấp mọi nhu cầu cho đời sống mỗi c/ta

            Từ nay cho đến đời đời

> Nếu quả thật như vậy... thì tại sao c/ta vẫn chưa chịu nhận lấy?