Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 98

Đời Con Dâng Chúa Với Lòng Tạ Ơn




Thiếu Chúa, đời con hoàng hôn phủ bóng
Tê tái hồn linh, lộng gió tàn thu
Xa Chúa, lòng con cô đơn, nổi sóng
Mắt nhìn đời, đâu cũng thấy sương mù

Vắng Chúa, lòng con buồn lắm, Chúa ôi!
Như sa mạc khô giữa hè nắng cháy
Hồn tù ngục, không thể nào trốn chạy
Tự giam mình trong bóng tối mà thôi!

Nhờ Chúa, đời con bình minh sáng dội
Rạng soi trí hồn, ấm áp tâm linh
Chúa dẫn dắt con suốt cả linh trình
Chúa bồng ẵm, Chúa chết thay đền tội...

Tình yêu Chúa trải đường con muôn lối
Đổ bình con đầy ắp những yêu thương
Nhờ Chúa ban, lòng dõi chốn thiên đường
Yêu nhân thế, tạ tình Cha vô đối

Dâng lên Chúa với tấm lòng sám hối
Trọn trái tim đã vỡ nát, tơi bời
Tạ ơn Cha, Đức Chúa Trời vô đối
Đời con giờ là của Chúa, Chúa ơi!

TBM
12/10/2017