Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 113

Thờ Phượng Chúa Tại Gia




(Sứ Điệp theo Phi-Líp 4:1-3)

Bốn Lăm Năm”… Hội-Thánh Nhà…
Buổi Thờ Phượng Chúa tại gia lần đầu !
Mắt lệ rưng, dạ khẩn cầu…
Lòng luôn cảm nhận ân sâu Chúa Trời.
Dẫu tai ương đến với đời…
Xin giúp con nhớ những lời Chúa ban.
Thờ Phượng Chúa, tâm vững an…
Mọi trạng huống Chúa, thành toàn trên con.
Thế gian qua…Lời Chúa còn,
Xin cho con giữ lòng son ban đầu.
XIN, TÌM, GÕ, luôn nguyện cầu…
Ơn thiêng, Phước lạ, nhiệm mầu hứa ban.
Hãy “VỮNG VÀNG GIỮA BẤT AN”…
Đứng Vững Trong Chúa”, Ngài ban Mão Triều. (1)
Vững lòng tin, vững đến điều,
Dẫu cho sóng gió trái chiều chuyển xoay.
Đoàn Kết Trong Chúa” nắm tay…(2)
Đồng tâm, hiệp ý, đổi thay thói đời.
Lắng nghe nhau…giữ lẽ lời…
Một câu nhịn Chín câu cười thảnh thơi.
Đồng Công Trong Chúa” bạn ơi ! (3)
Đồng-liêu trong Chúa cùng tôi giãi bày.
Nhắc nhau nghĩ lại những ngày,
Vì “TIN-LÀNH CHÚA”, vinh thay Đạo Trời.
Tên biên “SÁCH SỰ SỐNG” rồi. Amen

Linh-Ân Nguyễn Thiện Nhân
Cảm-đề CN.22/3/2020