Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 1288

Nhớ




“Hãy nhớ ngợi khen các công việc Chúa, Mà loài người thường có ca tụng.” – Gióp 36:24
“Khi trên giường tôi nhớ đến Chúa, Bèn suy gẫm về Chúa trọn các canh đêm. Vì Chúa đã giúp đỡ tôi, Dưới bóng cánh của Chúa tôi sẽ mừng rỡ. Linh hồn tôi đeo theo Chúa; Tay hữu Chúa nâng đỡ tôi.” - Thi-thiên 63:6-8
“Hãy nhớ lại những việc lạ lùng Ngài đã làm, Các dấu kỳ và đoán ngữ mà miệng Ngài đã phán.” - Thi-thiên 105:6
“Trong buổi còn thơ ấu hãy tưởng nhớ Đấng Tạo hóa ngươi, trước khi những ngày gian nan chưa đến, trước khi những năm tới mà ngươi nói rằng: Ta không lấy làm vui lòng” - Truyền-đạo 12:1
“Nhưng anh em, là kẻ rất yêu dấu, hãy nhớ lấy những lời mà các sứ đồ của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta đã nói trước.” - Giu-đe 1:17

Ta có nhớ, biết bao công việc,
Chúa đã làm, chẳng tiếc vì ta?
Tình yêu hằng hữu bao la,
Bình an, ân điển tràn ra cứu người!

Ta có nhớ, Con Trời duy một,
Lìa Ngôi Cao, cốt để làm gì?
Toàn năng, toàn tại, toàn tri,
Không ai như Chúa, chỉ vì chúng sinh!

Ta hãy nhớ, dâng mình hầu việc,
Luôn hết lòng, mài miệt, siêng năng,
Cùng nhau chung sức góp phần,
Trong ngoài, lớn nhỏ, chẳng ngần ngại chi!

Nhớ khen ngợi, mọi thì, mọi lúc,
Chúa Giê-su thuận phục Ý Trời,
Kính yêu, trung tín, vâng lời,
Truyền ra Ân Điển đời đời Chúa ban!

Khi năm tháng gian nan chưa đến,
Ngay bây giờ, kính mến, yêu Ngài,
Tránh xa tội lỗi, đường sai,
Quay về bên Chúa, hôm nay vui mừng!

Đừng ngần ngại, lừng chừng, lo lắng,
Chúa Giê-su đắc thắng mọi phần,
Xua tan tăm tối, Sa-tăn,
Chỉ còn sự sống quyền năng đời đời!

Hãy luôn nhớ, dâng đời hầu việc,
Từng phút giây, nhận biết có Ngài,
Bình an theo Chúa mỗi ngày,
Làm lành, lánh dữ, tháng ngày vững tin!

Tiểu Minh Ngọc
(VBTS Bản Tin, 04/2024)