Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 801

Chối Bỏ Chúa, Người Đi Vào Thế Bí




(Dựa theo ý từ Công Vụ Các Sứ Đồ 17: 24-28)

Khi ngắm nhìn trời xanh và biển rộng
Nhìn trăng sao, cây cỏ với núi đồi
Nhìn muôn vật luôn sống động đẹp tươi
Ta biết chắc Chúa đã làm ra nó 1…

Nhìn vào người, ta càng thêm thấy rõ
Sự sống ta đến bởi Đức Chúa Trời
Ngài làm ra muôn dân từ một người
Rồi khiến ở khắp nơi trên mặt đất…

Sống nhờ Trời mà lại thờ sai trật
Thờ Thần Nông, thờ Thổ Địa, Quan Công
Rồi lạy người, lạy cả đến núi sông
Sao lạ thế mà người không suy nghĩ???

Chối bỏ Chúa, người đi vào thế bí
Thờ lung tung, lạy đủ thứ không đâu
Rất dễ dàng để bái lạy, cúi đầu
Tôn thọ tạo lên làm thần, làm tượng…

Muốn được cứu, xin mời người quay hướng
Thờ Chúa Trời, tôn Đấng Christ làm Vua
Tội được tha, nhờ huyết Chúa chuộc mua
Làm con Thánh, đời bình an, thỏa nguyện…

Đời có Chúa là cuộc đời thăng tiến
Từ trần gian thẳng hướng đến Thiên Đàng
Đời không Chúa, ưa khắt khổ tấm thân
Rồi kết cục khổ hình trong Hồ Lửa! 2

Tháng 5/ 2024!
Bình Tú Ngọc

1 Thi-thiên 8: 3
2 Khải Huyền 20: 15