Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 1291

Phải Có Một Lần




“Ta há không có phán dặn ngươi sao? Hãy vững lòng bền chí, chớ run sợ, chớ kinh khủng; vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi vẫn ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi.” - Giô-suê 1:9
“Hãy trông đợi Đức Giê-hô-va; hãy vững lòng bền chí! Phải, hãy trông đợi Đức Giê-hô-va.” - Thi-thiên 27:14
“Hỡi các người trông cậy nơi Đức Giê-hô-va, hãy vững lòng bền chí.” - Thi-thiên 31:24
“Người nào vững lòng ở công bình được đến sự sống; òn kẻ săn theo ác gây sự chết cho mình.” - Châm-ngôn 11:19

Người trần thế, một lần ta phải có,
Có đau thương, có buồn chán, biệt ly,
Có nắng mưa, hoàn cảnh sống lạ kỳ,
Mau thay đổi, bốn mùa đi qua lại!

Người sống Đạo, phải gặp nhiều ngang trái,
Phải có lần, đứng giữa những nghĩ suy,
Trằn trọc buâng khuâng, chẳng biết làm gì,
Bởi có lúc, sự tình chưa sáng tỏ!

Thật phải có, bình an và sóng gió,
Mới đẩy đưa, thuyền đời vượt đến nơi,
Mới cho ta, thấu hiểu được con người,
Là yếu đuối, là mong manh… cát bụi!

Và như thế, ngẩng đầu nhìn lên Núi,
Hết lòng tin, cả nhiệt huyết con tim,
Đến với Ngài, trong tỉnh lặng, bình yên,
Nguyện xin Chúa, toàn năng làm tất cả!

Dẫu vô số lần, đi trong vất vả,
Giữa mù sương, tin cậy Chúa ta đi,
Thế giới tối tăm, chẳng hại được gì,
Vì Ánh Sáng, Lời Ngài luôn dẫn bước!

Hãy vững chí, biết rằng Ngài đi trước,
Chớ hãi hùng, vì Nước Chúa bình an,
Hãy trông đợi, rồi một ngày Ngài đến,
Đem ta về, trong phước hạnh tuôn tràn!

Tiểu Minh Ngọc
November 15, 2023
(cảm tác sau khi đọc bài thơ “Ai đã có…” trên FB)