Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 1292

Khi Có Chúa




“Nhưng lời Chúa còn lại đời đời. Và lời đó là đạo Tin Lành đã giảng ra cho anh em.” - 1 Phi-e-rơ 1:25
"Tôi sẽ hát xướng về sự nhân từ của Đức Giê-hô-va luôn luôn; Từ đời nầy sang đời kia miệng tôi sẽ truyền ra sự thành tín của Ngài.” - Thi-thiên 89:1

Ta ngẩng mặt nhìn lên Trời xanh biếc,
Thật bình an, tràn hy vọng nơi Cha,
Chỉ duy Ngài, mới biết rõ đời ta,
Ôi tình Chúa bao la không kể xiết!

Ta bước tới, trong tay Ngài thân thiết,
Sự cũ qua đi, sự mới vui mừng,
Ta vững tin vào sức Chúa không ngưng,
Đường tươi sáng, ánh hừng đông nhiệt huyết!

Ta cảm tạ tình Ngài là bất diệt,
Luôn thắng hơn mọi trắc trở, nao sờn,
Buồn khổ qua đi, ta mạnh mẽ hơn,
Được trải nghiệm, những điều hay lẽ phải!

Ta quên hết, những sự đời ngang trái,
Sống trong Ngài, mới thật có bình an,
Chúa sống trong ta, phước hạnh tuôn tràn,
Ta hết sức, hết lòng tin cậy Chúa!

Ta chỉ nhớ, và vui mừng hát múa,
Tôn cao Danh Ngài, Đấng Christ toàn năng,
Toàn tri, toàn tại, luôn ở thật gần,
Và chăm sóc, đỡ nâng ta từng bước!

Ta luôn nhớ Chúa Giê-su đi trước,
Sẽ dẫn đường, cho ta được yên lòng,
Dù cho đời, đầy mưa gió bão giông,
Ta có Chúa quan phòng, không sợ hãi!

Ta tấn tới, cùng nhau sanh bông trái,
Tỏa hương thơm lan rộng đến mọi miền,
Chia sẻ Tin Lành, Lời Chúa trước tiên,
Vì chỉ có Chúa Giê-su hằng hữu!

Tiểu Minh Ngọc
(VMB, Bản Tin tháng 12, 2023)