Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 1295

Làm Sao…




“Cỏ khô, hoa rụng; nhưng lời của Đức Chúa Trời chúng ta còn mãi đời đời!” - Ê-sai 40:8
“Tôi sẽ cảm tạ Chúa trong hội lớn, ngợi khen Ngài giữa dân đông.” - Thi-thiên 35:18
“Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, cầu khẩn danh của Ngài; Khá truyền ra giữa các dân những công việc Ngài!” - Thi-thiên 105:1
“Hãy siêng năng mà chớ làm biếng; phải có lòng sốt sắng; phải hầu việc Chúa.” - Rô-ma 12:11

Làm sao nói hết Chúa ơi,
Làm sao kể hết ơn Trời cho con,
Làm sao có thể làm tròn,
Đền ơn Tình Chúa vượt hơn mọi điều!
Tạ ơn Ngài, mỗi sớm chiều,
Mỗi lần thử thách, Chúa đều giúp con,
Thế gian mấy chốc chẳng còn,
Nhưng Lời Ngài hứa chẳng mòn chẳng phai!
Làm sao có thể bỏ ngoài,
Làm sao chậm trễ để ngày qua đi,
Làm sao quên Chúa toàn tri,
Đấng luôn chăm sóc, kiên trì dạy khuyên!
Ngợi khen Chúa vẫn y nguyên,
Tôn cao Danh Thánh, rao truyền mọi nơi,
Duy Ngài hằng sống bạn ơi,
Chúa luôn bảo vệ cuộc đời chúng ta!
Đồng quê, thành phố, gần xa,
Ngài luôn biết rõ từng nhà riêng tư!
Biết ơn Chúa mãi nhân từ,
Biết ơn, ta chẳng chần chừ đi theo,
Dẫu cho gian khổ, ngặt nghèo,
Vững tâm bền chí, vượt đèo vượt sông,
Vui mừng có Chúa trong lòng,
Thi hành Mạng Lệnh, ta không sợ gì!

Tiểu Minh Ngọc
(Bản Tin LĐPN, 12/2023)