Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 1296

Lắng Nghe Đấng Ban Sự Sống




“Hãy lắng tai, nghe tiếng ta; hãy để ý, nghe lời ta!” – Ê-sai 28:23
“Nhưng ai khứng nghe ta ắt sẽ ở an nhiên vô sự, Được bình tịnh, không sợ tai họa nào.” – Châm-ngôn 1:33
“Vậy, bây giờ, các con ơi! hãy nghe ta; Ai giữ đạo ta lấy làm có phước thay. Khá nghe lời khuyên dạy, và ở khôn ngoan, chớ nên từ chối nó. Người nào nghe lời ta, hằng ngày tỉnh thức tại nơi cửa ta, và chờ đợi ở bên các trụ cửa ta, lấy làm có phước thay. Vì hễ ai tìm được ta, thì gặp sự sống, và sẽ được ơn của Đức Giê-hô-va” - Châm-ngôn 8:32-35

Ngoài kia bao tiếng rộn ràng,
Nhiều lời dụ dỗ, bất an, vô thường…
Đừng nghe những tiếng vấn vương,
Hãy mau nghe Chúa yêu thương gọi mời!
Đấng ban sự sống, Ngôi Lời,
Toàn năng biết rõ mỗi người chúng ta,
Ôi tình Thiên Chúa bao la,
Giáng Sinh kỷ niệm gần xa, mọi miền!
Mở lòng tin Chúa trước tiên,
Nghe theo tiếng Chúa, làm liền, kẻo quên,
Thế gian sớm tối vang rềnh,
Nhỏ to cám dỗ gọi tên nhẹ nhàng,
Nhưng toàn là những ác gian,
Chớ nghe, chớ dại… bẻ bàng… tiếc thay…

Hết lòng, trí, mắt, chân, tay,
Trọn tâm toàn ý theo Ngài mà thôi!
Chúa Giê-su đã đến rồi,
Con Đường Sự Sống cho tôi và người!
Duy Ngài hằng sống bạn ơi,
Thế gian rồi cũng theo thời qua đi!
Lắng lòng, bạn hãy nghĩ suy,
Khi đời kết thúc, còn gì quý không?!

Tiểu Minh Ngọc
(DSPNBT, 12/2023)