Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 1298

Hành Trình Mới




"Bởi vì có nhiều kẻ được gọi, mà ít người được chọn." - Ma-thi-ơ 22:14
"Vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng, chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu." - 1 Cô-rinh-tô 15:58
"Nguyền xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta và bởi Đức Chúa Jêsus Christ! Mỗi khi tôi nhớ đến anh em, thì cảm tạ Đức Chúa Trời tôi, và mỗi khi cầu nguyện, tôi hằng cầu cho hết thảy anh em cách hớn hở" - Phi-líp 1:2-4

Qua bao ngày tháng học hành,
Bây giờ Chúa gọi, thi hành Ý Cha!
Những năm trang bị gần xa,
Tương giao, hợp tác, để mà lớn lên,
Thời gian trải nghiệm không quên,
Đúng thì, Chúa đến gọi tên của mình!
Ngài ban Đức Chúa Thánh Linh,
Quan phòng hướng dẫn hành trình mới đây,
Bước vào chức vụ hôm nay,
Hạ mình vâng phục, phước thay ơn Trời!
Thỏa lòng, cảm tạ, hát lời,
Ngợi khen Danh Chúa đời đời, hiển vinh!
Chúa ban sức mới, an bình,
Khôn ngoan, vững mạnh, quyết tin cậy Ngài,
Nghĩ về Mạng Lệnh mỗi ngày,
Tập trung vào Christ, không sai lệch đường,
Tạ ơn Chúa mãi yêu thương,
Ban cho mục vụ, sức bươn tới hoài,
Vui mừng nhận lãnh việc Ngài,
Nguyện xin ân điển tràn đầy không thôi!

(Chúc mừng David Hùng Lâm bước vào chức vụ Mục sư Nhiệm Chức tại HT Oregon, 5 tháng 12, 2024)
Tiểu Minh Ngọc