Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 807

Sức Người, Sức Chúa




Kinh Thánh: Các Quan Xét 16: 19; Thi-thiên 84: 7; Ê-phê-sô 6: 10

Sức người chẳng có là bao
Chẳng qua như lá lao xao trên cành.
Chỉ một cơn gió thổi nhanh
Lá rơi rụng xuống khỏi nhành như chơi.
Sam-sôn sức mạnh hơn người (1)
Trở nên yếu mỏn trên đùi Đa-li-la.
Gô-li-át tướng tài ba (2)
Chết bởi viên sỏi rất là nhỏ thôi.

Sức người có bao lăm hơi
Hung hăng, kiêu ngạo một thời rồi…tiêu.
Anh hùng hào kiệt cũng xiêu
Chúa lấy hơi thở một chiều, còn đâu.

Sức Chúa mới thật bền lâu
Vì Ngài là Đấng nhiệm mầu, toàn năng. (3)
Sức Chúa là sức vĩnh hằng
Càng nương cậy Chúa sức càng dẻo dai. (4)
Xin cho con hầu việc Ngài
Bằng sức của Chúa lâu dài từ nay…

Tháng 7/ 2024!
Bình Tú Ngọc

1 Các Quan Xét 16: 19
2 I Sa-mu-ên 17: 49, 50
3 Ê-phê-sô 6: 10
4 Thi-thiên 84: 7