Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 808

Vần Thơ Lục Bát Con Mong




Kinh Thánh: Rô-ma 8: 32

Yêu thơ lục bát lâu rồi
Từ khi còn nhỏ mẹ ngồi ầu ơ.
Ca dao nhè nhẹ nên thơ
Ru hồn tôi vào giấc mơ nhiệm mầu.
Lời ca dao dễ thấm sâu
Vào lòng con trẻ những ngày đầu tiên.
Lớn lên đi học lại ghiền
Văn chương, thơ phú triền miên khó chừa.
Những câu ca dao ngày xưa
Vẫn cứ đeo bám dây dưa không rời.
Rồi khi khôn lớn vào đời
Tiếng ru thuở bé chẳng vơi chút nào.
Bây giờ khi tuổi đã cao
Ca dao vẫn cứ dạt dào trong tôi.

Lục bát ôi! Lục bát ôi!
Thể thơ hồn nước tuyệt vời làm sao!
Tình yêu Thiên Chúa dạt dào (1)
Là nguồn cảm hứng xiết bao trong lòng
Vần thơ lục bát con mong
Dệt nên cảm xúc tâm hồn dâng Cha!

California, Tháng 4/ 2024!
Bình Tú Ngọc

1 Rô-ma 8: 32