Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 622

Danh Chúa




“Các ngươi nhân danh ta cầu xin điều chi mặc dầu, ta sẽ làm cho, hầu cho Cha được sáng danh nơi Con.” (Giăng 14:13)

Danh Chúa không chỉ là tên,
Của một giáo chủ ở trên trần đời.
Không chỉ phân biệt một người,
Mà gói trọn cả khung trời quyền năng:

Danh Chúa tha thứ tội nhân, (1)
Danh ban sự sống hưởng phần vĩnh sinh. (2)
Danh xóa gian ác tội tình,
Ban nguồn sung mãn tầm nhìn vinh quang.

Khi Danh Chúa được nghe vang,
Thiên thần quì gối, nhân gian sấp mình.
Danh Chúa cao vút hành tinh,
Mọi lưỡi ca ngợi tôn vinh Chúa Trời. (3)

Danh Chúa uy lực mọi nơi,
Như là chính Chúa, đáp lời cầu xin. (4)
Cho ai đặt cả lòng tin,
Nhận lãnh phép lạ Thánh Linh năng quyền.

Danh Chúa uy lực vô biên,
Chữa lành bệnh tật, dẹp yên tà thần. (5)
Chiến thắng mưu lược Sa-tan, (6)
Vùa giúp dân Chúa dẹp tan nghịch thù.

Trong Danh Cứu Chúa Giê-xu,
Ta có kho báu thiên thu bên mình.
Xin đặt trọn vẹn đức tin,
Tuyên bố đắc thắng hiển vinh nước trời?

Cảm ơn tình Chúa tuyệt vời,
Danh Chúa bên miệng không rời khỏi con.
Đi đâu danh ấy vẫn còn,
Cho con đắc thắng. Sắc son yêu Ngài.

THANH HỮU
Tháng 8 năm 2024

(1) 1 Giăng 2:12
(2) Giăng 20:31
(3) Phi-líp 2:9-11
(4) Giăng 14:13
(5) Công-vụ các Sứ-đồ 3:6
(6) Công-vụ các Sứ-đồ 16:18