Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 623

Ưu Tiên Nào




Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. ( Ma-thi-ơ 6:33 )

Cuộc đời ngắn ngủi lắm thay,
Như hoa sáng nở, cuối ngày tàn khô. (1)
Tựa như sóng biển nhấp nhô,
Khi lên, khi xuống rồi lao vào bờ.

Tuổi đời lạc lõng bơ vơ,
Tìm đâu mục đích ước mơ trọn lành ?
Ưu tiên nào định chính danh,
Đem lại ý nghĩa hoàn thành cuộc đua ?

Vượt trên cuộc sống hơn thua,
Ưu tiên nước Chúa, tìm Vua thiên thành. (2)
Tìm nguồn ân điển tái sanh,
Để được tha thứ qua Danh con Ngài.

Nhận Linh Thánh Chúa quyền oai,
Thực thi ân tứ triển khai năng quyền. (3)
Bước trên thử thách truân chuyên,
Chiến thắng cám dỗ dẹp yên sóng cồn.

Ta đừng tranh chấp thua hơn,
Đừng quá lo lắng áo cơm hằng ngày.
Chim trời vui vẻ lượn bay,
Chúa luôn chu cấp đêm ngày ấm no. (4)

Tháng ngày trên đất Chúa cho,
Đừng nên ganh tị, so đo người đời. (5)
Chú tâm vật chất cấp thời,
Cuối cùng đánh mất cuộc đời vĩnh sinh.

Tin cậy, phó thác đời mình,
Mừng vui, ca ngợi, tôn vinh Chân Thần.
Ngài là cơ nghiệp phước ân, (6)
Là ưu tiên một, là phần riêng con.

THANH HỮU
Tháng 8 năm 2024

(1) Gióp 14:1-2
(2) Ma-thi-ơ 6:33
(3) 1 Cô-rinh-tô 12:4-11
(4) Ma-thi-ơ 6:26
(5) Thi-thiên 37:1
(6) Ê-phê-sô 1:11, Ê-phê-sô 1:18