Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 1300

Bốn Không




“Nhưng Chúa đã giúp đỡ ta và thêm sức cho ta, hầu cho Tin Lành bởi ta được rao truyền đầy dẫy, để hết thảy dân ngoại đều nghe; ta lại đã được cứu khỏi hàm sư tử.” – 2 Ti-mô-thê 4:17
“hãy bước đi trong sự yêu thương, cũng như Đấng Christ đã yêu thương anh em, và vì chúng ta phó chính mình Ngài cho Đức Chúa Trời làm của dâng và của tế lễ, như một thức hương có mùi thơm.” - Ê-phê-sô 5:2
“nhưng tôi cứ làm một điều: quên lửng sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ.” - Phi-líp 3:14
“Vậy nên chúng ta chẳng ngã lòng, dầu người bề ngoài hư nát, nhưng người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn.” 2 Cô-rinh-tô 4:16

Một không mệt mỏi, sờn lòng,
Luôn nhờ sức Chúa – linh công đời đời,
Giúp ta rao giảng Ngôi Lời,
Tin Lành cứu rỗi cho người trần gian!
Hai không chán-nản, hoang mang,
Sống trong Tình Chúa, bình an, thỏa lòng,
Ngài luôn chăm sóc, quan phòng,
Yêu thương ta bước quyết không sợ gì!
Ba không thối chí điều chi,
Vượt qua thử thách, mãi đi theo Ngài,
Nhắm về mục đích tương lai,
Đến ngày gặp Chúa thánh thay, vui mừng!
Bốn không sờn ngã, không dừng,
Bề ngoài hư nát, nhưng chân vững vàng,
Bề trong đổi mới, bình an,
Đức tin vững mạnh, ngày càng chắc hơn!
Xin Ngài thêm sức, thêm ơn,
Bốn không trong Chúa, không sờn lo chi,
Tám mươi tám tuổi vẫn đi,
Theo lời Chúa gọi, thực thi trung thành!

(Mừng Sinh Nhật lần thứ 88, con kính chúc Mục sư Phan Thanh Bình tràn đầy phước hạnh, sức mới, bình an, ơn càng thêm ơn trong Chúa! Xin Chúa cho Mục sư tiếp tục viết sách Cơ-Đốc truyền dạy Lời Ngài! Amen!)
Tiểu Minh Ngọc