Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 813

Được Làm Con Chúa Phước Nhất Đời




(Kính tặng Bà Quả Phụ Mục Sư Lê Tự Cam cùng quý Mục Sư trong gia đình và tang quyến!)
Kinh Thánh: II Cô-rinh-tô 6: 2; I Phi-e-rơ 5: 4; Khải Huyền 14: 13

Nghe tin Mục Sư về Thiên Quốc
Một sáng mùa Thu thật dịu dàng (1)
Một đời trung tín trong chức vụ
Phước hạnh giờ đây ở Thiên Đàng…

Cuộc đời Mục Sư đem khích lệ
Nâng đỡ nhiều người khắp đó đây
Giờ Mục Sư về “MIỀN VINH HIỂN”
Tấm lòng quý ấy khó quên thay!

Cầu Chúa ban cho cả gia đình
Tiếp tục hầu việc Chúa hiển vinh
Như Mục Sư đã từng hầu việc
Mão triều Chúa tặng rất đẹp xinh… (2)

Xin chào tạm biệt Mục Sư Cam
Với cà tình yêu tận trong tâm
Hẹn ngày gặp lại Miền Thiên Thượng
Cùng ca tụng Chúa thật hoan hân…

Được làm con Chúa phước nhất đời
Sống hầu việc Chúa, chết nghỉ ngơi (3)
Hỡi những ai chưa làm con Chúa
Hôm nay tin Chúa bạn tôi ơi!... (4)

California, Ngày 14 Tháng 9 Năm 2024!
Bình Tú Ngọc

1 Mục Sư Lê Tự Cam về “MIỀN PHƯỚC HẠNH” sáng ngày 14/ 9/ 2024
2 I Phi-e-rơ 5: 4
3 Khải Huyền 14: 13
4 II Cô-rinh-tô 6: 2