Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 627

Chúa Không Buồn Ngủ




Đấng gìn giữ ngươi không hề buồn ngủ. Đấng gìn giữ Y-sơ-ra-ên Không hề nhắp mắt, cũng không buồn ngủ. (Thi thiên 121:3-4). Hỡi Chúa, hãy tỉnh thức! Nhân sao Chúa ngủ? Hãy chỗi dậy, chớ từ bỏ chúng tôi luôn luôn. (Thi-thiên 44:23)

Có những lúc, ta ưu tư chán nản,
Giữa khó khăn, bão tố vây quanh mình.
Ta buồn lòng, thấy dao động đức tin,
Cứ nhầm tưởng Chúa lãng quên buồn ngủ. (1)

Đấng chủ tể đang điều hành vũ trụ,
Tỷ thiên hà chuyển động khắp không gian.
Tỷ thiên ngân quay tít khắp thiên tầng,
Ngài không ngủ, luôn bảo tồn muôn vật..(2)

Chúa không ngủ, đang điều hành trái đất,
Đang vận hành dòng lịch sử nhân sinh.
Đang theo dõi từng hoạt động hành tinh,
Ngài thấy bạn và tôi đang sinh động.


Chúa đếm từng sợi tóc ta rơi rụng, (3)
Từng bước đi qua lại của bàn chân. (4)
Giọt lệ rơi Chúa cất giữ ân cần,
Trong ve Chúa, nơi thiên tầng kỷ niệm.

Chúa chăm sóc trong tình yêu mầu nhiệm,
Khi dân Ngài gặp khủng hoảng vây quanh.
Khi thiên tai, hay giặc giả hoành hành,
Ngài bảo vệ đưa đôi tay bồng ẵm. (5)

Chúa an ủi, khi lòng ta buồn thảm,
Khi gia đình bị mất mát tang thương.
Khi ốm đau, khi mất việc chán chường,
Khi ta khóc, Ngài lau khô giọt lệ. (6)

Chúa vui thích khi lòng ta vui vẻ,
Nhận ơn lành, nhận phước hạnh cha ban.
Khi tâm linh biết cảm tạ ca vang,
Về ân sủng, về tình yêu muôn thuở.

Ngước nhìn lên với hồn linh rạng rỡ
Con vui mừng hớn hở hát tôn vinh.
Xin tung hô, chúc tụng Cứu Chúa mình,
Đấng hằng sống, không bao giờ buồn ngủ.

THANH HỮU
Tháng 9 năm 2024

(1) Thi-thiên 44:23
(2) Thi-thiên 121:4
(3) Ma-thi-ơ 10:30
(4) Thi-thiên 56:8
(5) Ê-sai 46:4
(6) Thi-thiên 116:8, Khải-huyền 21:4