Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 1302

Người Đi Gieo Giống Tình Yêu




“Kẻ nào gieo giống mà giọt lệ, sẽ gặt hái cách vui mừng.” – Thi-thiên 126:5
“Vừa sáng sớm, khá gieo giống ngươi, và buổi chiều, chớ nghỉ tay ngươi; vì ngươi chẳng biết giống nào sẽ mọc tốt, hoặc giống nầy, hoặc giống kia, hoặc là cả hai đều sẽ ra tốt.” - Truyền-đạo 11:6
“Đức Chúa Jêsus phán ví dụ khác cùng chúng rằng: Nước thiên đàng giống như người kia gieo giống tốt trong ruộng mình.” - Ma-thi-ơ 13:24
"Lại nếu chẳng ai được sai đi, thì rao giảng thể nào? như có chép rằng: Những bàn chân kẻ rao truyền tin Lành là tốt đẹp biết bao!" - Rô-ma 10:15
“Những kẻ đem tin tốt, rao sự bình an, đem tin tốt về phước lành, rao sự cứu chuộc, bảo Si-ôn rằng: Đức Chúa Trời ngươi trị vì, chân của những kẻ ấy trên các núi xinh đẹp là dường nào!” - Ê-sai 52:7

Trong xã hội, biết bao điều đau khổ,
Kẻ bon chen, người cao thấp tranh quyền,
Những chuyện đời, vẫn xoay chuyển luân phiên,
Có ai nghĩ… đến bao người nghèo đói?!

Có ai thấy, con đường Ngài kêu gọi,
Phải ra đi, xuyên qua những cánh đồng,
Để đến gần, những đời sống hư không,
Và chia sẻ Tin Lành – Lời Hằng Sống!

Hãy khẩn nguyện, cho lòng người cảm động,
Biết ăn năn, được tỉnh thức, khôn ngoan,
Hết linh hồn, kính sợ Chúa mọi đàng,
Và mạnh mẽ, đến gần Ngôi ơn phước!

Ta có phải, là người dân yêu Nước,
Yêu Thiên Đàng, yêu kính Chúa bình an,
Theo Mạng Lệnh, dầu gian khổ chẳng màng,
Đi gieo giống: Tình Yêu Trời bất diệt!

Hãy hết sức, hết lòng thành nhiệt huyết,
Truyền Phúc Âm, Ân Điển Chúa đời đời,
Tình yêu Ngài, cho tất cả mọi nơi,
Và Sự Sống, Đức Chúa Trời ban tặng!

Hãy hăng hái, trong tinh thần đắc thắng,
Vì biết rằng, Chúa hằng hữu, toàn năng,
Thánh Linh Ngài, luôn chỉ dẫn, ở gần,
Ban sức thánh, được muôn phần thăng tiến!

Hãy cảm tạ, Chúa ban cho môi miệng,
Trái công bình, được sanh hóa nhiều ra,
Hạt Tin Lành, được gieo khắp mọi nhà,
Và nảy nở, cho nhiều người biết Chúa!

Hãy hiệp một, trong tình Ngài hát múa,
Hãy vui mừng, đi gieo giống hôm nay,
Giúp tha nhân, có cơ hội đổi thay,
Tương lai đến, mọi người về Thiên Quốc!

Tiểu Minh Ngọc
(VMB Newsletter, Đồng Hành 7/2024)