Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 58

NẾU NGÀI KHÔNG THƯƠNG XÓT




Ôi Thiên Chúa, nếu Ngài không thương xót
Thì ngàn năm đất Việt vẫn khô cằn
Vẫn u buồn vẫn hạn hán khó khăn
Đất nứt nẻ ruộng vườn khô nắng cháy.

Ôi Cứu Chúa, nếu Ngài không thương xót,
Thì trăm năm Hội Thánh vẫn u buồn,
Vẫn lạc loài trong đố kị ganh tương
Mất trụ lửa đâu tìm ta phương hướng.

Ôi Cứu Chúa, dầu linh năng Thiên Thượng
Như cạn dần trong Hội Thánh Việt nam
Muốn bay cao nhưng nặng cánh mỏi mòn,
Muốn chạy nhảy nhưng thấy mình đuối sức.

Ai cản trở nguồn Linh ân, Linh lực?
Làm hao mòn sức sống của bầy chiên?
Ai cản ngăn ân tứ Chúa lưu truyền?
Ai chế giễu những năng quyền phép lạ?

Hội Thánh Chúa không bao giờ tàn tạ,
Không bao giờ biến đổi với thời gian
Chúa Giê-xu năng lực sống siêu phàm
Vẫn tồn tại trên hai ngàn niên kỷ.

Vẫn tồn tại trong tình yêu tuyệt mỹ
Cả linh quyền biến đổi những tội nhân
Cả linh ân, cả phép la,ï chữa lành
Cả uy lực trên tà linh, quỉ dữ.

Xin chôn chân, đứng chờ ơn thiên hựu
Vọng canh buồn sương khuya lạnh hồn thân
Cầu ơn Cha tha thứ mọi lỗi lầm
Của hồn Việt nghi ngờ Linh năng Chúa

Đây sinh tế, Ngài ơi xin giáng lửa
Thịt xương nầy thiêu thành khói bay cao
Cho con nghe tiếng mưa lớn dạt dào
Cho con thấy trời linh ân sũng nước.

Xin thác đổ, dòng linh thiêng tràn xuống
Ngập ruộng vườn sông phước hạnh dâng cao
Gió Trường Sơn tiếng ca ngợi tuôn trào
Mây Thái-hải ngập tràn vinh quang Chúa.

Kia lớp lớp bao triệu người cứu rỗi
Bao triệu người Chúa biến đổi hồn thân
Tiếng hoan ca chúc tụng vút mây tầng
Lời khẩn nguyện như sóng tràn Đông hải

Vui mừng quá, dòng lệ con tuôn chảy
Thỏa lòng rồi xin Chúa tiếp hồn linh
Cảm ơn Cha, đã thương xót dân mình
Về nước Chúa, lòng con mừng khôn tả.

THANH HỮU
(Tháng 10 / 2003)