Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 59

MƯA CUỐI MÙA




Đây đất trời từ khơi nguyên hư ảo
Khối vô hình giữa mờ tối mông lung
Linh năng Chúa đã ấp ủ bao trùm
Khơi ánh sáng từ thâm u thăm thẳm.

Trật tự mới theo Linh năng chuyển động
Tạo đất trời sông núi với mây bay,
Có bình minh có nắng sớm ban ngày
Có cá nước có biển hồ bát ngát.

Thân hồn anh như một vì sao lạc
Giữa đất trời hun hút lệch lối đi
Giữa mênh mông tán sắc bóng phân kỳ
Hồn trôi nỗi giữa khung trời vô định.

Tình yêu Chúa như lửa thần thiên mệnh
Đã rọi vào ấp ủ cả hồn tim
Biến bất an thành khích lệ an bình
Biến sợ hãi thành niềm vui phấn chấn.

Anh cảm nhận một tình yêu chuyển động
Đã dạt dào tuôn chảy đến buồng tim
Bao thương đau đã tan biến ngập chìm
Tâm khơi dậy một tin yêu nóng cháy.

Nguồn sống Chúa không bao giờ dừng lại
Xuyên thấu lòng tái tạo cả hồn linh
Niềm ước mong đem nguồn lửa Tin Lành
Để nhen lại một quê hương băng giá.

Bốn ngàn năm hồn Việt nam đày đọa
Trong u buồn với lịch sử tang thương
Như đêm đen đầy nghèo đói tai ương
Hồn nô lệ cho tà linh vô tín.

Hỡi Cứu Chúa, Ngài ơi xin truyền lịnh
Xin Linh quyền ấp ủ đất quê hương
Nguồn Linh Năng tái tạo triệu linh hồn
Vỡ đất mới mưa linh ân tràn xuống

“Chữa lành đất” chỉ nhờ ơn Thiên hựu
Bởi Linh quyền không bởi ý phàm nhân
Bởi kiêng ăn bởi xưng nhận lỗi lầm
Bởi khóc lóc bởi hạ mình khẩn thiết.

Cơn phấn hưng muốn tràn qua đất Việt?
Đừng tranh giành, đừng cải vả tự tôn,
Hãy kiêng ăn, xưng tội ép linh hồn
Xin cầu khẩn mưa linh năng đổ xuống

Con tin chắc Linh năng Ngài chuyển động
“Mưa cuối mùa” ngập ruộng đất tràn sông
Đây Việt Nam, mùa gặt lớn ngập đồng
Lòng hớn hở ca vang mừng Thiên Chúa.

THANH HỮU
(Tháng 8/ 2003)