Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 60

CHÚA ĐÃ SỐNG II




Nếu Chúa chết cứ nằm yên trong mộ
Đợi tháng ngày thân rữa nát bụi tro
Chờ thời gian thu nhặt di hài khô
Ta sùng kính những ngọc xương xá lợi.

Nếu Chúa chết cứ nằm yên trong mộ
Ta chọn ngày để tưởng niệm vĩ nhân
Cứ mỗi năm ta kỷ niệm một lần
Ta tán tụng, rồi thời gian quên lãng.

Nếu Chúa chết cứ nằm yên trong mộ
Ta ngăn thành đắp lũy để xây lăng
Ta dựng bia cẩm thạch ta dát vàng
Ta mời gọi nhân gian thăm thánh địa.

Chúa đã sống, Ngài bước ra khỏi mộ
Ta không cần ngọc xá lợi suy tôn
Sống vinh quang hơn tang chế u buồn
Thắng sự chết hơn khóc than tưởng niệm.

Chúa đã sống trong quyền năng linh động
Ban linh quyền cứu rỗi khắp nhân gian
Ban linh ân đổ phép lạ tuôn tràn
Ban linh lực như lửa tràn thế giới.

Chúa đã sống, bao tỉ nguời cứu rỗi
Bao triệu người tin Chúa tại Phi châu,
Cơn phấn hưng tràn đến Đông âu
Đến Hàn quốc đến rừng sâu Nam Mỹ...

Mưa phấn hưng theo gió tràn thiên kỷ
Đến nhiều vùng, sao chưa ghé Việt nam?
Lòng cạn khô, đất nứt nẻ vô thần
Trong bách hại, lời cầu vang khẩn thiết.

Chúa Giê-xu đầy linh năng siêu việt
Đang cầm quyền tể trị cả càn khôn
Con quyết tin ân sủng Chúa siêu phàm
Sẽ mưa xuống cơn phấn hưng vĩ đại.

Xin Linh Thánh xoay hồn dân Việt lại
Tan vỡ lòng miệng sám hối ăn năn
Tay giơ cao ca ngợi Chúa vĩnh hằng
Hồn hớn hở đón mừng ơn cứu rỗi.

Con tin quyết Linh năng Ngài vạn đợi,
Sẽ tuôn tràn, sẽ mưa lớn phục hưng
Lửa bùng lên, vun vút như cháy rừng
Sẽ tràn ngập dòng Linh ân phước hạnh.

THANH HỮU
(Tháng 3 năm 2003)