Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 6

Cuộc Sống Đời Đời




Bạn và tôi chúng ta cùng chung lối,
Trên nẻo đường đời bước tới tương lai,
Giữa chúng ta có cùng một ngày mai,
Mà chúng ta luôn mãi mãi mong chờ!

Chúng ta phải sống, và ta phải làm,
Những gì cần đạt tới cuộc sống đó,
Dù khó khăn, bão tuyết, hay mưa gió,
Biết rằng Ngài sẽ ở cùng không lo...

Tuy xa xôi, vạn ngàn trùng cách biệt,
Bạn và tôi, chúng ta luôn biết rằng,
Ngài sẽ luôn là Người Bạn đồng hành,
Trên mỗi nhịp đời, từng bước từng canh!

Trong cuộc đời biết bao lần khổ đau,
Nhưng chúng ta thường nhớ đến lẫn nhau,
Cùng Người Bạn chân thành và thân mến,
An ủi ta, ban hy vọng triền miên!

Hãy giữ vững cuộc sống hằng mong đợi,
Luôn phục vụ Ngài hằng sống đời đời,
Ta hy vọng luôn và bên Ngài mãi,
Cho đến ngày mai và mãi mai sau!

Tiểu Minh Ngọc
March 2002