Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 10

Hãy Thương Yêu Nhau





"hãy bước đi trong sự yêu thương, cũng như Đấng Christ đã yêu thương anh em,
và vì chúng ta phó chính mình Ngài cho Đức Chúa Trời làm của dâng và của tế lễ,
như một thức hương có mùi thơm." - Ê-phê-sô 5:2

Bạn ơi, xin hãy yêu thương,
Như Ngài đã đến mà thương nhân loài!
Đừng hờn đừng giận đời đời,
Cho tâm hồn khỏi tơi bời gió sương.
Sống thì nên biết yêu thương,
Chứ đừng có nghĩ vấn vương gì nhiều,
Thương thì thương hết mọi điều,
Thương thì thương mãi đều đều muôn năm!
Chứ đừng thương chút lâm râm,
Như ngày nắng gắt, không rơi giọt nào!
Thương thì thương thật tuôn trào,
Như con thác nước đổ ào trên cao.
Thương như là Đấng Chí Cao,
Chết vì tất cả, chịu đau thập hình,
Vì ai mà chịu phạt hình,
Cho dù không tội, cũng mình chết thay,
Thay cho tất cả đắng cay,
Mà ai làm phải dưới đây đất này!
Xin ai hãy tĩnh thức ngay,
Thương nhau mãi mãi như Ngài Trên Cao,
Thương như Giòng Huyết tâm giao,
Thương từ nguồn Nước Sống trào chảy ra,
Giống như hình ảnh Thiên Cha,
Tình thương, hy vọng bao la đời đời!

September 29, 2002 9:10:27 AM
Tiểu Minh Ngọc