Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 62

NĂNG LỰC PHỤC SINH




“Bởi quyền năng phi thường ấy, Chúa Cứu Thế sống lại từ cõi chết. và hiện nay đang ngồi bên phải ngai Thiên Chúa trên trời.” (Eâphêsô1:17)

Năng lực nào làm cây xanh ra trái?
Năng lực nào khiến cỏ dại trổ bông?
Năng lực nào dạy chim hót trên không?
Năng lực nào bảo cá trừng sóng nước?

Năng lực nào tạo cuồng phong động đất?
Khiến nắng chiều, khiến sao mọc ngàn đêm?
Khiến thiên ngân dòng sáng chảy êm đềm?
Khiến vũ trụ sinh tồn trong huyền nhiệm?

Năng lực sống từ uyên nguyên thần diệu
Đã tạo thành chi phối cõi càn khôn
Đã đổi thay dòng lịch sử địa cầu
Đã chiến thắng bóng ma vương vạn đại.

Năng lực ấy đem Con Trời sống lại
Bẻ xích xiềng chiến thắng bóng tử vong
Trong vinh quang bước ra khỏi mộ phần
Đã thách thức mọi uy quyền vũ trụ.

Giê-xu sống bên lòng Cha vạn đợi
Cõi đất trời uy lực dưới tầm tay
Thắng Satan, mở trói ách đọa đày
Cho nhân thế sống tự do sung mãn

Anh rầu rĩ trong trần gian hoạn nạn?
Chị đau buồn bởi khốn khổ tang thương?
Em ưu tư trong sầu muộn tơ vương?
Hãy nhìn đến một cõi trời đang sống.

Hãy lắng nghe những thanh âm chuyển động
Trong Linh quyền anh thoát khỏi buồn đau
Nhận Linh ân nguồn sung mãn nhiệm màu
Với Linh lực chị vui mừng đặc thắng.

Con từng khóc những đêm dài vắng lặng
Suy tưởng về dòng lịch sử Việt Nam
Bao tang thương, bao đổ nát, hoang tàn
Bao khốn khổ trong tà thần vô tín.

Ôâi , hỡi Chúa, lửa phục hưng thể hiện
Khắp hoàn cầu, sao chưa đến Việt nam?
Lòng đợi trông gần như đã mỏi mòn
Con yên lặng để lệ trào trên má.

Nhớ tiếng gọi năm xưa bên mộ đá
Sao khóc buồn vô vọng hỡi Mari?
Nhìn lên cao Thiên Chúa đang trị vì
Con tin chắc quyền năng Ngài bất biến

Xin tuân phục thời điểm Cha, huyền diệu
Xin ca mừng ân điển Chúa tràn tuôn
Giữa đêm đen dân tộc, xót xa buồn
Con nhìn thấy bình minh trời ửng sáng.

THANH HỮU
(Phục sinh 2002)