Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 13

Nỗi Buồn Tâm Tư




Sao mắt bạn rưng giọt lệ buồn?
Phải đâu mưa gió để lệ tuôn,
Phải đâu băng tuyết làm tê tái,
Hay bởi đêm khuya xa vắng lòng?

Sao bạn lại để lòng đau đớn?
Hãy nói ra những nỗi buồn đau,
Cho tôi cùng chia xẻ tâm giao,
Để lòng bạn đở thấy xôn xao.

Xin bạn hãy quên nỗi buồn ấy!
Cho lòng tôi cảm thấy vui hơn,
Để cho lòng người thể sống lại,
Trong cuộc đời còn lại với Cha.

Muôn dặm trường bước đi tươi sáng,
Trên con đường bước tới vinh quang,
Xin đừng để nổi buồn dừng bước,
Đừng nhìn lại, hãy nhìn phía trước.

Nơi mà tương lai đang chờ đợi,
Nơi mà hoa lá muôn màu tươi,
Nơi mà có sự sống đời đời,
Nơi mà không còn nỗi buồn rợi.

Là nơi, nhà Cha yêu dấu đó,
Đã dành để, sẵn cho bạn rồi,
Hãy vui, với vui mừng mãi mãi,
Cho tôi vui sướng cùng bên bạn!

Hãy hy vọng vào ngày mai đó!
Ngày mai đó, với ánh sáng tỏ,
Ngày mai mới tràn đầy hứa hẹn,
Mà Đấng Cao Thượng đã ban cho.

Cao hơn mọi thứ trong cuộc đời.
Mà bạn có thể thường nghĩ tới,
Vậy hãy quên đi nỗi buồn bé,
Để sống đời vui vẻ muôn nơi!

September 11, 2002 11:03:06 PM
Tiểu Minh Ngọc