Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 17

Tại Sao






Tại sao con lại lo âu
Tại sao không biết tình sâu của Ngài
Tại sao trong mỗi sớm mai
Tấm lòng con thấy không ai ở cùng
Tại sao lo lắng muôn trùng
Tại sao vẫn có lung tung chuyện buồn
Tại sao thác nước tràn tuôn
Để cho con có nước nguồn cho thân
Tại sao con lại bần thần
Tại sao không biết bao lần Ngài đau
Tại sao con cứ lao đao
Mãi lo những chuyện xôn xao bất bình
Cầu xin Chúa Đấng Bình Minh
Soi đường dẫn lối ban tình thân Cha
Tình Ngài thì quá sắc son
Muôn đời đổ xuống cho con vô ngần
Ngài ơi xin hãy lại gần
Đụng vào đời sống còn ngăn cách Ngài
Cho con thấy được điều sai
Cho con thấy được Quyền Oai sáng ngời
Cho con sống mãi đời đời
Cùng Ngài Chúa Thánh rạng ngời danh Cha

Tiểu Minh Ngọc
March 30th, 2003